02/08/23 – 01:08

CHẠM MÙA THU THÁNG BẢY
Tháng Bảy về anh đã chạm mùa thu
Hôn mái tóc em nồng nàn mùi hương bưởi
Trái tim yêu chia đều nhau một nửa
Bình minh lên anh đợi đón em về
Tháng Bảy về bờ môi đỏ đê mê
Con phố nhỏ, hàng cây là nhân chứng
Anh yêu em, ta yêu nhau là thực
Phút trao tình nàng Chức Nữ, chàng Ngưu
Tháng Bảy về ta ôm trọn mùa thu
Lời tình tự để duyên xưa đẹp mãi
Mưa đã tạnh, cầu vồng ơi, xin trải
Nắng vàng ươm nồng ấm cuộc tương phùng…
Tôn Nữ Diệu Hạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân