31/05/23 – 04:05

CHẠM TAY VÀO NỖI NHỚ
(Viết tặng người chị và người bạn thân yêu!)
Ta khẽ chạm tay vào nỗi nhớ
Cánh cửa tâm hồn đóng từ lâu…
Bỗng dưng bật mở
Kỷ niệm xưa cứ ào ạt dâng trào
Và trong lòng lại cảm thấy xôn xao!
Dĩ vãng dịu êm!
29/01/2023
Lưu Thị Thanh Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân