07/09/23 – 05:09

CHẶNG CUỐI BÔN BA
Rồ ga ta chạy một hèo
Nhưng đường lắm ngã biết theo lối nào?
Hướng nào thì hướng chẳng sao
Lên xe vi vút cứ lao như thường.
Tin rằng trời đất sẽ thương
Cho ta chặng cuối quãng đường thừa xa
Để mà gắng sức vượt qua
Tuổi già trọn vẹn bôn ba với đời.
Bon bon lăn khắp chân trời
Xe đưa ta đến những nơi nghĩa tình.
Lê Sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân