20/05/23 – 04:05

CHẲNG HIỂU
Chẳng hiểu vì sao ta ngẩn ngơ
Nhìn mây ngắm nắng lại thẫn thờ
Dáng nhỏ nhà ai vừa qua phố
Trộm nhìn xao xuyến rụng vần thơ.
Sài Gòn, ngày 09/02/2023
Quốc Trung

20/05/23 – 04:05
CHẲNG HIỂU
Chẳng hiểu vì sao ta ngẩn ngơ
Nhìn mây ngắm nắng lại thẫn thờ
Dáng nhỏ nhà ai vừa qua phố
Trộm nhìn xao xuyến rụng vần thơ.
Sài Gòn, ngày 09/02/2023
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân