02/06/23 – 06:06

CHÀO ÁNH RẠNG ĐÔNG!
Nợ trần trần nợ xôn xao
Trải bao năm tháng lao đao thị phần!
Hướng đi năm mới phân vân
Vạch trần uẩn khúc thăng trầm lối đi!
Thôi đừng làm kiếp chim di
Bay đi mỏi cánh đại dương… góc trời!
Đến đây chấp vá tiếng lời
Cho đời… môi ngọt chào mời phát huy!
Niên mới chấm hết hoài nghi
Thị phi vô đổi rối ren kiếp người!
Xin cho rộ tiếng vang cười
Để người hớn hở đón chào rạng đông!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân