14/07/23 – 02:07

CHÀO LỚP 12
Mai em đi rồi mùa hạ buồn tênh
Hạt nắng lạc đường mãi rong quanh phố
Nỗi nhớ chơi trò trốn tìm trên cánh phượng
Lãng đãng ngày, ngơ ngẩn vào đêm.
Mai em đi rồi góc sân trường lặng im
Không có tiếng lao xao của gió
Cây bàng nghiêng mình đứng đợi
Mùa hạ chia tay… chào vẫy tay.
Sóng sánh góc trời vạt mây trắng bay
Em vào đời bằng tiếng chim buổi sớm
Long lanh sáng giọt sương tròn trên lá
Ngày mai về dịu mát một vườn hoa.
Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân