07/09/23 – 11:09

CHỈ BÊN EM ANH MỚI THẤY BÌNH YÊN
Chỉ bến bờ yên ả
Mới ru êm dáng thuyền
Dù lướt đi trăm ngả
Chữ tình vẫn vẹn nguyên
Chỉ trời cao lớn rộng
Mây mù chẳng kéo sang
Mới mang đầy sức sống
Cho trăng thả ánh vàng
Chỉ con tim đủ ấm
Mới thương nhớ vẹn tròn
Khắc niềm tin thật đậm
Nhận về tình sắt son
Chỉ lòng em sâu thẳm
Bão táp chẳng buông lơi
Và để anh say đắm
Nguyện yêu đến trọn đời.
Đoàn Phiên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân