21/07/23 – 09:07

CHỈ XIN LÁ ÚA TRÊN CÀNH THÔI RƠI
Đã bao ngày chang chang nắng lửa
Đã bao đêm tựa cửa chờ mong
Nhìn theo con nước xuôi dòng
Hoàng hôn nhạt nắng mi cong kép hờ
Chiều vẫn cứ hững hờ bỏ ngõ
Mây nhởn nhơ theo gió mây bồng
Thẫn thờ dõi mắt xa trông
Giọt mưa tháng hạ trên đồng cháy khô.
Ta vẫn biết hư vô cỏi tạm
Với tầm tay sao chạm cổng trời
Cũng đành mượn tiếng à ơi
Ru vầng trăng bạc nhẹ vơi gánh sầu
Vẫn hy vọng giọt ngâu tháng Bảy
Dẫu chẳng làm cây nảy chồi xanh
Niềm tin dù có mong manh
Chỉ xin lá úa trên cành thôi rơi.
20/7/2023
Trăng Thơ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân