28/07/23 – 04:07

CHIẾC KHĂN NÚI RỪNG
Xe sợi mây cầu vòng bảy sắc
Dệt thành khăn rất thật núi rừng
Người H’MÔNG đôi tay thoăn thoắt
Tiếng thoi đưa hát câu hẹn hò.
Xâm nhập bản làng tìm thấy trong mơ
Nụ cười xanh, mắt lá răm đắm đuối
Nói tiếng khe tiếng suối
Róc rách chảy vào tôi.
Mùa đông kề cận dưới chân đồi
Em tặng anh khăn len vừa mới dệt
Dù gió lạnh hờn ghen gào thét
Tình em quàng ấm mãi đời anh.
Chiếc khăn núi rừng níu lời nói chân thành
Anh về Hà Nội rồi quẩn quanh nỗi nhớ
Nhớ cả tiếng kẹt kèo em mở cửa
Đón anh bồng bềnh cùng mây…

Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)