Chiếc lá rơi – Thơ Xuân Nương

16/08/23 – 09:08

Tác giả Xuân Nương

 

CHIẾC LÁ RƠI

Thu về vàng võ lá rơi
Thương em đời lá chơi vơi nỗi niềm
Một đời tươi đẹp ru êm
Nay về với đất đẹp thêm cho đời

Thì thầm với đất lá ơi
Lá xanh tươi tốt, đất trời thêm xinh
Em con đường mới hành trình
Trở về với đất lung linh cho đời!

Lá rơi một chiếc lá rơi
Thu vàng thơ mộng biển trời yêu thương
Một đời tươi đẹp rõ rường
Chiều phai nắng nhạt cuối đường lá bay!

Xuân Nương

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: