Chiều cuối hạ – Thơ Châu Sa

21/07/23 – 09:07

Tác giả Châu Sa

 

CHIỀU CUỐI HẠ

Chiều cuối Hạ…! Mây cũng dần trôi mãi
Nắng nhạt màu loang trải vàng hanh hao
Buổi hoàng hôn khói lam quyện sương chào
Chân nặng bước trên ngàn cao tất tả

Hàng cây tỏa nghiên đầu che chạm má
Đưa em về cuối ngã chân trời đông
Đêm vừa lên ánh trăng tỏa soi đồng
Đưa bước nhỏ về khoảng không trống vắng

Xa xa đó hàng cây im phẳng lặng
Trước sân nhà thật yên ắng làm sao
Ánh đèn bên đã tắt tự khi nào
Màn đêm xuống chỉ có sao chiếu tỏ

Em vội bước về nhanh kịp qua ngõ
Kìa… đến rồi… lối nhỏ hàng lao xao
Tim tím xoan cùng thạch thảo đón chào
Mừng “Cô Chủ” đã về đêm cạn vắng

Chân bước chạm hiên nhà bao tủi đắng
Dạ len sầu nghe chát mặn mềm môi
Một khoảng không thinh lặng xót xa hồi
Vương trĩu nặng thương lòng côi chạnh buốt
 
Đêm hạ cuối miên man sầu não nuột
Khơi lục tìm vầng trăng khuyết về đâu
Để nơi đây từng đêm nhạt úa nhàu
Xuân Hạ trải “Rồi Thu sang Đông đến”.

21 giờ 15 phút, 20/7/2023

Châu Sa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: