21/07/23 – 07:07

CHIỀU CUỐI HẠ
Chiều cuối Hạ Thu nhẹ về trước ngõ
Tím hoàng hôn màu cỏ úa ven đường
Phượng tắt rồi ngọn lửa của vấn vương
Bạn bè cũ giờ muôn phương xa lắm
Thu đã về nhớ mắt ai thăm thẳm
Một chiều mưa trường cũ dưới hiên buồn
Chia tay nhau chẳng biết nói gì hơn
Để lưu mãi bóng hình trong dĩ vãng
Nhớ tháng Năm giấc mơ chừng quên lãng
Giữa cuộc đời ta lơ đãng lạc nhau
Tóc giờ đây cũng đã đổi thay màu
Lòng chợt thức chiều nay thương cuối hạ
Nhớ nhiều lắm diết da ôi nhớ quá
Tiếng cười ai vẫn đằm thắm nồng nàn
Như nghe từng tiếng nhẹ bước Thu sang
Mùa Thu đó, mùa Thu về trước ngõ.
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)