24/05/23 – 07:05

CHIỀU HÈ LÀNG QUÊ
Chiều hè nắng rát làng quê
Đường xưa lối cũ ghé về tìm hoa
Rảo chân lặn lội gần xa
Hoa đâu chẳng thấy, thấy nhòa đôi mi.
21/5/2023
Lê Văn Sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân