06/06/23 – 04:06

CHIỀU HỒ ĐẠI LẢI
Chiều hồ Đại Lải cây nghiêng bóng
Cũng núi non xanh nước trong ngần
Khấp khởi đón người mây in sóng
Em đến cho hè trở lại xuân
Đêm bên bờ nước lặng như tờ
Ta trút nỗi niềm đầy trong thơ
Đàn anh tan trong lời em hát
Như đã quyện nhau tự bao giờ
Mỗi phút bên nhau từ lâu đợi
Hóa sóng dềnh chao vỗ xô thuyền
Đêm xuống lặng, hương nhài quyến luyến
Cùng gió hồ dâng ngát thơm lên
Rồi chiều Đại Lải hồ vãn nắng
Bóng nước mắt neo ngọn sóng dồn
Bước rời lá cũng im như khóc
Đường về em buồn bảo dài hơn
Muốn chạy lao sau hình bóng khuất
Dù hẹn nhau lại sẽ một ngày…
Mà như thể là em đi mất
Anh nhìn theo, tay nắm chặt tay.
Đoàn Trọng Thịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân