Chiều Long An – Thơ Cao Tiến Đỗ

06/07/23 – 09:07

 

Tác giả Cao Tiến Đỗ

 

CHIỀU LONG AN

Chiều nay trở lại Long An 
Bao nhiêu kỷ niệm ngập tràn nhớ thương 
   Tình trong mộng đẹp vấn vương
Bao năm xa cách con đường miên man

   Dòng sông thầm lặng chứa chan
Con thuyền đứng đợi trăng vàng ngẩn ngơ
   Anh đây còn mãi trong mơ
Hay dòng sông chảy xóa mờ tình yêu

   Anh về nhớ lắm sớm chiều
Bên nhau ấm áp bao nhiêu nghĩa tình
   Sao giờ đêm vắng lặng thinh
Chỉ còn nỗi nhớ một mình bơ vơ

   Đêm dài ghi lại vần thơ
Hai dòng Vàm Cỏ đợi chờ hợp nhau
   Sao tình ta quá thương đau
Em bên người mới nát nhàu tim anh

   Quen em lúc tuổi ngày xanh
Mình còn trong trắng chân thành yêu thương
   Ngờ đâu dây đứt giữa đường
Con tim đau nhói vấn vương sợi tình

   Hỏi rằng trời sáng bình minh
Hay anh nghèo quá để mình dở dang
   Em ơi! Tình quá ngỡ ngàng 
Nay tình thôi trải mộng vàng yêu thương.

06/7/2023

   Cao Tiến Đỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: