02/08/23 – 09:08

CHIỀU MÂY TÍM
Em xa tôi đi về chân trời tím
Để yêu thương phai nhạt đến vô cùng
Nghe gió thoảng qua hồn thơ xao xuyến
Lãng đãng chiều mây tím kiếp lang thang
Tâm hồn tôi trống vắng đến ngỡ ngàng
Trong ký ức là muôn ngàn nỗi nhớ
Chợt buồn hơn mong nhớ gởi vào mơ
Những chiều trôi, trôi mãi đến bao giờ
Bao kỷ niệm những ngày xưa ngập nắng
Rồi thời gian cũng lặng lẽ phôi pha
Ai còn nhớ một chiều xa mây tím
Để mình tôi lưu luyến đến bây giờ…

Nguyễn Thành Phước
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân