13/09/23 – 02:09

CHIỀU NGANG QUA PHỐ
Chiều đi ngang qua phố
Cây bàng đổ lá vào thu
Tách cà phê thơm hương nỗi nhớ
Gót chân ai nhịp guốc gõ về tôi
Thu nhẹ lướt trong mắt người Hà Nội
Như nhắc thầm đừng có vội quên mùa
Hoa sữa rung rinh đến tận cùng ngõ hẻm
Tìm người yêu cài bím tóc duyên xưa.
Em có nhớ ngã năm Ô Chợ Dừa
Anh đứng đợi vòng xuyến quay mất hút
Bóng em đã rẽ ngang sang Hàng Bột
Một mình anh bơ vơ?
Kiếm tìm em lạc bước xuống Chợ Mơ
Quay lại gặp dọc ngang phố cổ
Hình như em đang đợi chờ anh đó
Nghe mênh mang thu trở gió cuối chiều.
Thu nào nghe tiếng gọi của tình yêu
Cây cơm nguội, nguội theo miền xa lắc
Ngang qua phố chiều tàn phai ánh mắt
Một mình tôi lê cái bóng liêu xiêu…
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân