22/07/23 – 10:07

CHIỀU NGHE BIỂN HÁT
Anh đi rồi biển dậy sóng nhiều hơn
Cơn mưa cũng dỗi hờn về bất chợt
Phố vắng tênh bóng người qua thưa thớt
Ngọn đèn đường vàng vọt đến hắt hiu
Anh đi rồi em với những buổi chiều
Ngồi lặng lẽ nhìn sóng ru bờ cát
Lời thì thầm… dịu êm như khúc nhạc
Anh có về nghe biển hát cùng em.
Minh Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân