31/05/23 – 08:05

CHIỀU RƠI
Lổ loang vạt nắng hoàng hôn
Phủ lên ánh mắt rạc mòn chông chênh
Phải chăng khoảnh khắc thành tên
Dệt đan cảm xúc cho nên nỗi này.
Minh Loan

31/05/23 – 08:05
CHIỀU RƠI
Lổ loang vạt nắng hoàng hôn
Phủ lên ánh mắt rạc mòn chông chênh
Phải chăng khoảnh khắc thành tên
Dệt đan cảm xúc cho nên nỗi này.
Minh Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân