09/09/23 – 03:09

CHIỀU THU BÊN HỒ*
Chiều thu mát rượi heo may
Con đường xưa, gió tung bay lá vàng
Trời xanh đàn sếu bay ngang
Tiếng kêu giã bạn ngỡ ngàng chiều quê
Quốc kêu gọi bạn trở về
Bên hồ vẫn đợi, lời thề đã bay
Hồ trong in bóng trời mây
Đường xưa vẫn dấu chân này đi qua!
7/9/2023
Bắc Nguyễn
* Hồ Trái Bầu gần nhà Bắc Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân