Chiều thu nhớ mẹ – Thơ Trần Kỷ

30/06/23 – 01:06

Tác giả Trần Kỷ

 

CHIỀU THU NHỚ MẸ

Thoảng bay cơn gió chiều thu
Ấm êm tình mẹ lời ru một thời
Đã đi đến tận muôn nơi
Vẫn nghe tha thiết chẳng rời nhớ mong

Lời ru đến tận cõi lòng
Mát đời con lại sáng trong tâm hồn
Thu về nhớ buổi hoàng hôn
Màn đêm buông xuống ngõ thôn đợi người

Chân trần gương mặt xinh tươi
Bao thu vất vả nụ cười vẫn duyên
Hát xoan đêm hội múa thuyền
Thấy đời trẻ lại xuân còn ước ao

Dân ca say đắm ngọt ngào
Hương đời lan tỏa xôn xao nắng hồng
Hàng ngày với việc nhà nông
Cấy cày gieo hạt vun trồng ngô khoai

Thức khuya dậy sớm theo hoài
Cùng chồng gánh vác miệt mài sớm trưa
Quanh năm chẳng quản cày bừa
Hết xuân nắng hạ thu chưa ngại ngần

Ru con tiếng hát trong ngần
Khơi bầu sữa ngọt con dần lớn lên
Nuôi con khó nhọc chuyên cần
Mong con khôn lớn tảo tần nắng mưa

Thu về nhớ dáng mẹ xưa
Đẹp từ ánh mắt tóc vừa thôi bay
Ở xa con nhớ đêm ngày
Lời ru của mẹ đắm say thu vàng…!

Trần Kỷ

Mẹ của tác giả

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: