27/07/23 – 08:07

CHIỀU VƯƠNG MÀU NẮNG!
Tháng Năm về trong ánh mắt em trao
Vương màu nắng nét suy tư
Giữa thiên đường ảo mộng chút riêng tư
Khoảng trời riêng em lặng lẽ
Đôi mắt xa xăm nhìn án mây trôi
Tiếng tơ lòng bước phiêu du
Sỏi đá u buồn với nắng hạ thu
Lăn tăn gợn sóng vỗ về
Muôn ngàn xa thẳm mịt mờ lối mơ
Bóng ai thấp thoáng tựa ngàn
Cung đang réo rắt đợi chờ thu sang
Khoảng trời mây trắng bay bay
Chiều vương màu nắng sầu dâng tím chờ
Cảnh tình vách đá cheo leo
Hoa trong bão nắng bụi trần mang theo
Giã từ mộng ước mai sau
Em về chốn ấy…
Nao nao cõi lòng…
08/5/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân