06/09/23 – 09:09

CHO NHAU NHỮNG LẦN NGÀY
Như một ngày em đã yêu
Dòng sông vẫn không ngừng chảy
Bước chân đã vội xa
buồn lên con nước ròng
Độ lượng những mong thương
Mùa về một lần qua lòng vắng
Em đã khuất xa
khi mùa cây trái kết tụ những ngọt lành
Ta chới với những vòng xe
Ngược đường về cố quận
Và một ngày em đã yêu!
Ta cứ đợi cứ chờ như bao lần trông ngóng
Gỡ bỏ tuổi xuân thì…
Tựa vai đời sương phụ
Bấm đốt tay những riết róng cô đơn
Nửa chừng em… đã phai rồi hương phấn
Bao mùa mưa nắng một bên đời
Quạnh vắng từng đêm
Em nghiêng lòng trắc ẩn một ban ơn
Ta đợi nhau một ngày để yêu thương
Dẫu cơn nắng làm khô cong đi nỗi nhớ
Cong thành dấu
hỏi… những miệt mài chờ đợi
Cong những ngọn lá vừa rơi
Chải chuốt lòng nhau khi cúi mặt
Em gói ghém những vòng đời chan chứa riêng mang.
Hoàng Chẩm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân