06/09/23 – 04:09

CHO TRỌN Ý VẦN THƯƠNG
Vượt sóng cả cùng xây cuộc đời mới
Khó khăng gì ta cùng cởi nhé em
Dù nắng mưa vần thơ cũ ướt mèm
Dẫu ghềnh thác đâu có xem vất vả.
Mặc dâu bể sẽ hóa mình thành đá
Bởi lâu rồi chẳng xa lạ đúng không
Làn môi xinh cùng cặp má ửng hồng
Con thuyền ái trên dòng sông duyên nợ.
Đường phía trước nắng trải vàng rực rỡ
Ngàn vạn hoa cùng đua nở khoe hương
Nên dù cho có muôn nẻo dặm trường
Cùng đan bện cho vần thương trọn ý.
Hoàng hôn tím lưu giữ màu chung thủy
Mối tơ hồng đậm thi vị nồng say
Hãy bên nhau gìn giữ phút giây này
Cho hạnh phúc trong vòng xoay nhân nghĩa.!
Hoàng Ninh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân