28/08/23 – 10:08

CHỜ VÔ VỌNG
Mùa đã chuyển
mà thu chưa hề tới
Hè vẫn nguyên
phơi phới tỏa vầng dương
Bỗng dưng đâu
lòng lại thấy vấn vương
Đứng thờ thẫn
sân vườn chờ vô vọng.
24/8/2023

Lê Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân