09/09/23 – 10:09

CHỚM YÊU
Tuổi vừa mười sáu
Mới lạ vào yêu
Thật bỡ ngỡ nhiều
Tình luôn trinh trắng
Thuở đầu thinh lặng
Sau ngõ chung tình
Nàng thật đẹp xinh
Tính tâm hiền hậu
Tôi đây hiểu thấu
Hoa nở sân trường
Đã trót thầm thương
Nóng lòng chờ đợi
Em đừng thay đổi
Duyên gặp lâu rồi
Còn nợ mà thôi
Đẹp đôi ngày cưới.

Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân