11/09/23 – 04:09

CHỐN XƯA BẾN CŨ
Sông mãi chảy về nơi sẻ đến
Bạn chân tình thương mến ngày qua
Cho dù khoảng cách bao xa
Vẫn chung một hướng mặn mà thủy chung
Chung ước nguyện xin cùng bày tỏ
Thắm nghĩa ân nơi đó chân tình
Giữa trời cao đẹp lung linh
Mà lòng mở rộng yên bình lắm thay
Nhìn nắng mới gió lay cỏ lá
Hoa nở bông ong lã bướm lơi
Cung đàn rộn rã muôn nơi
Phải chăng nhắc nhở từng lời yêu thương
Dù trên “phây” vấn vương nghĩa nặng
Tiếng đàn bầu sâu lắng lời ru
Lặng nghe tiếng sáo vi vu
Người xa vạn dặm mười thu vẫn chờ
Đưa ta đến bến bờ chân ái
Ngẩng đầu nhìn còn lại vầng trăng
Chị Hằng có nhớ Cuội chăng
Chú Cuội mãi vậy tháng năm vẫn chờ!
11/9/2023
Quế Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân