18/05/23 – 07:05

CHỢT NHỚ MÙA THI
Hoa vàng thắm giữa cỏ xanh
Loanh quanh trưa nắng cho anh gặp nàng
Gió chao cánh én vội vàng
Để anh lỡ hẹn với nàng xuân xanh
Tháng Năm hạt nắng mong manh
Thương hoài nỗi nhớ của ngày xa xưa
Ve ngân hạ đã vào mùa
Mùa thi lửa cháy phượng hồng cuối trang
Chao nghiêng lưu bút ngỡ ngàng
Một năm học đã khép vào bài thi
Rộn ràng chép chép ghi ghi
Bài thi ngân ngấn niềm vui nỗi buồn
Giữa hè mưa cứ trực tuôn
Mùa thi mùa ướt hàng mi nhạt nhòa
Hạ về hạ vội vã xa
Còn trong ta mãi nhạt nhòa luyến lưu.
13/5/2023
Nguyễn Thị Bích Đào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân