Chủ nhật của tôi – Thơ Nhuận Hà

04/09/23 – 09:09

Tác giả Nhuận Hà

 

CHỦ NHẬT CỦA TÔI

Ta trở về vùng đất thép Củ Chi
Yêu biết mấy những gì đang hiện hữu
Khu vườn rộng nhiều mầm xanh kêu cứu
Bởi thiếu phân cần đạm hữu cơ mà

Nay trở về chăm bón nặng tình ta
Vì sự sống chang hòa thiên nhiên đẹp
Hoa lá cỏ cây đan xen lồng ghép
Tâm hồn ta vừa sao chép vần thơ

Giây phút ban trưa chủ nhật hiện giờ
Ta suy tưởng mộng mơ chân trời mới
Nửa vòng trái đất nàng thơ chờ đợi
Bên ấy về khuya níu với thời gian

Nhớ quê hương Trung Phước gió đại ngàn
Mừng lễ Quốc Khánh nghiêm trang trọng nhất
Ta chẳng giấu mình bao điều ước thật
Luôn khoe ra nào cất giữ riêng mình

Mùa lễ Vu lan báo hiếu cung nghinh
Ghi dấu mãi mối tình đầu tha thiết.

Sài Gòn chủ nhật 03/9/2023

Nhuận Hà

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: