Chùm thơ – Diệp Tôi Đây

19/07/23 – 07:07

Tác giả Diệp Tôi Đây

 

NGHĨA TÌNH MẸ THỨ

Tháng Bảy về nhìn chiếc lá thu bay
Tâm khắc khảm ân dày công đức mẹ
Thoảng trong gió ru hồn bao con trẻ
Thấm nghĩa tình có lẽ rất nặng sâu

Dòng đời trôi mưa nắng mẹ dãi dầu
Vượt sóng gió bể dâu đầy kiêu hãnh
Lòng son sắt hờn căm cơi sức mạnh
Mãi đêm ngày trong ánh mắt hằng sâu

Màu thời gian nhuộm trắng bạc mái đầu
Tình chồng vợ giọt buồn châu lệ đổ
Trời đất QUẢNG… vững vàng trong dông tố
Mười một lần chôn bể khổ ly tan

Quyết lòng son không để lệ buông tràn
Dẫu cõi dạ miên man lòng thương nhớ
Chí quyết giữ niềm tin đâu phải sợ
Nghĩa tình người sâu nặng ở trong tim

Chí hờn căm từng khắc phải nén ghìm
Một lẻ gối… mười hồn tim non trẻ
Vì Độc lập Tự do trong lòng mẹ
Trọn cuộc đời có lẽ mãi hoài mong

Tàu Bắc Nam thống nhất được thông dòng
Đời mẹ [THỨ] bước thong dong kiêu hãnh
Nêu gương sáng vạn lần khơi sức mạnh
Mỗi sao trời  lóng lánh giọt châu rơi…!

 

TẠC KHẮC ÂN TÌNH

Trời chiều tiết chuyển mùa sang
Chạnh lòng ngắm giọt nắng vàng nhẹ rơi
Ân sâu nghĩa nặng rạng ngời
Ngày sang tháng Bảy đầy vơi nghĩa tình.

Nước nhà mấy cuộc trường chinh
Muôn ngàn chiến sĩ quên mình vì dân
Sắt son giữ vững tinh thần
Phong cuồng nhật nguyệt phù vân sa trường

Thu về chở nặng tình thương
Hồng ân sâu thắm phố phường làng quê
Miên man mỗi đạo thu về
Nghĩa tình mẫu tử phu thê vợi vời

Lệ hòa theo giọt ngâu rơi
Thiết tha lòng mẹ buông lời gọi con
Tháng năm thương nhớ mỏi mòn
Nghĩa tình thê tử sắc son đợi chờ

Giúp đời dệt trọn ước mơ
Hào quang sáng rạng bến bờ tương lai
Nắng thu sợi ngắn sợi dài
Chân trời ló dạng sương mai phủ mờ

Ân này xin gửi vào thơ
Khắc ghi tạc dạ tôn thờ tri ân
Nén nhang cung kính mộ phần
Khắc lòng tạc dạ nghĩa cao dày…!

Đà Nẵng, 08/7/2023

 

QUÊ HƯƠNG TỔ QUỐC
VỌNG HỒN TIM VĨ ĐẠI

NGƯỜI đi bốn bể năm châu
Tìm hồn của nước ngày đầu còn xuân
Gian nan dâu bể thấm nhuần
Đông xuân thu hạ gian truân xứ người

Cõi hồn vẫn mãi đẹp tươi
Lòng đau vẫn nở nụ cười ngoại giao
Tuổi xuân thanh tú ngày nào
Tình quê luôn mãi cuộn trào trong tim

Gắng công góp nhặt kiếm tìm
Linh hồn Tổ quốc hồn tim của NGƯỜI
Một màu hồng thắm đep tươi
Mong sao có được nụ cười tự do

Tạc tâm khắc chí dặn dò
Ghim thương ghép nhớ đắng đo vạn điều
 Quê hương Tổ quốc thân yêu
Xứ người đất khách sớm chiều chờ mong

Nỗi đau cứ mãi khơi dòng
Phá tan đập nát bẻ cong xích xiềng
Thương về dân tộc thần tiên
Bắc Nam Trung được hàn huyên một nhà

Ngày về tuổi ngả bóng tà
Tóc mây điểm bạc hồn hoa ngợi ngời
Quê hương thương lắm NGƯỜI ơi…!
Nhặt hòn TỔ QUỐC tuyệt vời lên hôn…!

Đà Nẵng, 24/5/2023

 

LÁ THƯ TRONG BA LÔ
(Cảm tác)

Ghi vội vã vài dòng này để lại
Nơi núi rừng xa ngái giữa chiều thu
Lửa trường sơn nung nấu chí căm thù
Lòng hiu quạnh ngày thu tàn trận chiến

Bao mong ước vẫn chưa tròn ý nguyện
Ngày chia tay lưu luyến biết nhường nào
Nhớ quê nhà lòng mong mỏi xuyến xao
Thương đồng đội máu đào tuôn dập lửa

Cũng có lẽ anh không tròn lời hứa
Cuộc trường chinh vời vợi mãi ngày về
Không thể tròn hiếu đạo nghĩa phu thê
Khi tiền tuyến bốn bề càng khốc liệt

Tin anh gởi em đừng cho mẹ biết
Cha mất rồi thương tiếc lắm em ơi
Viết trong thư không thể nói hết lời
Dòng lệ nhỏ vội rơi nhòe con chữ

Dẫu có chết anh giữ gìn vinh dự
Quân thù còn anh vẫn cứ đấu tranh
Biết lòng em son sắt giữ lòng thành
Mong chiến thắng chờ anh ngày trở lại

Theo tiếng gọi non sông lòng vẫn mãi
Gánh thù nhà nợ nước trải hai vai
Dẫu chiến tranh gian khổ có kéo dài
Lòng quả cảm đời trai không nhụt chí

Mong nơi đó hậu phương em bền bỉ
Hạnh phúc nhà ta chỉ có đấu tranh
Viết cho em lời anh đó chân thành
Cố lên nhé giúp anh tròn bổn phận…!

Đà Nẵng, 09/7/2023

 

MỪNG SINH NHẬT BÁC

ĐẤT Việt Quốc… tên Người sống mãi
TRỜI Nam Bang… một Dải Sơn Hà
RỢP màu hồng thắm gần xa
BÓNG vầng dương tỏa chan hòa núi sông

CỜ Tổ quốc… sắc hồng tươi thắm
BAY rợp trời… muôn dặm đó đây
MỪNG vui hạnh phúc đong đầy
SINH nhân Vĩ đại ngất ngây Sơn Hà

NHẬT quang tỏa… gần xa tươi thắm
BÁC soi đường… cao thẳm nghìn sao
ƠN cha dẫn dắt ngày nào
DÀY công góp nhặt biết bao ân tình

KHẮC tạc dạ… hồn trinh non nước
GHI vào lòng… xin được tỏ bày
ĐẤT TRỜI RỢP BÓNG CỜ BAY
MỪNG SINH NHẬT BÁC ÂN DÀY KHẮC GHI.

Đà Nẵng, 13/5/2023

Diệp Tôi Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: