13/05/23 – 03:05

NHỚ EM…
Anh nhớ em nhiều… người xưa ơi…
Muốn nhắn thăm em… đã lâu rồi…
Ngại mắt mùa thu buồn phảng phất
Nhặt lại nỗi buồn em với tôi…
VẼ…
Vẽ mặt trời… vẽ mây… vẽ gió
Vẽ con đường thơm ngát đóa tường vi
Làm sao vẽ một tâm hồn sâu lắng…
Đôi mắt buồn sau ô kính em đi…
MƯA KHÓC…
Ngày trôi qua chỉ còn anh ở lại…
Chờ ai đây… giữa phố vắng lên đèn
Gió lướt thướt qua hàng cây rũ lá
Những giọt sầu… nghe mưa khóc… nhớ em…
TRĂNG HẸN…
Ngồi cạnh bờ sông chờ (*) hướng gió
Gió ở nơi đâu… vẫn mong chờ…
Ánh trăng hò hẹn… em còn nhớ?
Hỡi người xa cách… bóng tôi mơ…
(Trích câu thơ “Ngồi cạnh bờ sông chờ hướng gió” của tác giả Đặng Thanh Phong)
BỐN MÙA THƯƠNG
Gió chạy thật nhanh ôm suối tóc (*)
Thế là nàng xa… cuối con đường
Tiếng mưa vào hạ hay tiếng khóc…
Cho tôi ôm cả bốn mùa thương…
(Trích câu thơ “Gió chạy thật nhanh ôm suối tóc” của tác giả Đặng Thanh Phong)
BUỒN THIU…
Một hôm chim chóc về xây tổ
Hót say sưa cùng hoa lá đáng yêu
Gió vô tình rủ mưa về xối xả
Tôi vô tình thấy mắt lá buồn thiu…!
NGÃ BẢY NGÃ BA
Trách duyên phận hay ngọn đèn xanh đỏ
Em gái ơi… ta lạc mất nhau rồi…
Gió vô tình thả bay vài chiếc lá
Lòng chợt buồn nhìn ngã bảy ngã ba…
EM LÀ AI…
Mọi người vỗ tay nghe em hát
Em là ai… cô gái mắt nâu ơi
Người ta say nói cười vui lắm
Anh cũng say… mà say mắt em rồi…
Kim Triệu Phú

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân