Chùm thơ lãng mạn trữ tình – Phạm Thi (Quảng Trị)

02/06/23 – 04:06

Tác giả Phạm Thi

 

KỶ NIỆM HẠ BUỒN

Anh, em mỗi sáng mỗi chiều
Những ngày nắng hạ mình dìu nhau đi
Khắp làng, cùng ngõ, triền đê
Bên nhau sánh bước đi về với nhau

Giờ đây kỷ niệm còn đâu
Hai ta như cánh hải âu lạc đàn
Theo chồng em đã sang ngang
Để anh đơn lẻ muôn vàn nhớ nhung

Đêm về em nghĩ gì không
Kỷ niệm ngày ấy mình mong chung nhà
Giờ đây em vợ người ta
Hạnh phúc có được hay là đớn đau?

Cũng vì tiền của, nghèo giàu
Mà anh đành mất tình đầu gởi trao
Chia tay em đã nghẹn ngào
Những dòng nước mắt tuôn trào vai anh

Ước nguyền duyên nợ không thành
Cũng vì phận số nên đành phải xa
Cao xanh chia cách hai ta
Đường ai nấy bước thật là buồn đau

Từ đây cho mãi về sau
Đường làng vắng bóng, còn đâu song hành
Còn đâu mỗi sáng em, anh
Mỗi chiều dìu bước yên lành bên nhau.

 

Nguồn ảnh internet

 

THẬT KHÓ QUÊN

Rồi cứ thế thời gian thì lặng lẽ
Trôi dần qua kéo theo tuổi thanh xuân
Biết bao năm ta mãi mãi lặng thầm
Đi tìm lại bóng hình ai đã mất
Lâu lắm rồi sao lòng còn u uất
Nỗi nhớ mong vẫn canh cánh bên mình
Còn gì đâu lúc tan vỡ cuộc tình
Em đau xót khi trao mình nơi khác
Chia xa nhau với cõi lòng tan nát
Em khóc ngất bên biển vắng đêm nào
Tựa vai anh em đẫm lệ thì thào
Mình trao cả cho nhau đi anh nhé
Đưa tay vuốt mái tóc huyền nhè nhẹ
Không nở đành, anh lặng lẽ đứng lên
Biển rì rào cuộn sóng nhẹ trong đêm
Mình song bước dẫm lên nền cát trắng
Biết chia xa sẽ mang nhiều cay đắng
Nhưng em ơi! Mình không thể của nhau
Em mất anh là muôn vạn lần đau
Anh cũng thế, khác gì đâu em nhỉ
Mãi đến giờ đây biết ai còn nghĩ
Kỷ niệm xưa, một kỷ niệm lắm buồn
Cho tới khi tuổi đã xế hoàng hôn
Mình hai ngã mà vẫn còn luyến nhớ.

 

Ảnh tác giả

 

KỶ NIỆM TUỔI THƠ

Trò chơi đá dế năm xưa
Nhắc tôi nhớ lại tuổi thơ ngày nào
Hè về lòng thấy xôn xao
Bâng khuâng hồi tưởng đến bao bạn bè

Cùng trường, cùng lớp, cùng quê
Sáng trưa chiều tối đi về bên nhau
Giờ đây đếm lại, đủ đâu
Người còn kẻ mất lòng đau khôn cùng

Nhớ khi cũ sắn ăn chung
Trái bắp cùng phẻ, khoai cùng chia đôi
Những đêm trăng sáng reo cười
Ù mọi, đuổi bắt khắp nơi trong vườn

Nhắc cò cò xung quanh nương
Ô làng ngồi đánh không nhường quyết hơn
Trốn tìm sau mấy đụn rơm
Bịt mắt quờ quạng chạy ôm nhầm người

Bắn bi, thụt phóc, reo cười
Vô tư hò hét, bầu trời vỡ tung
Có những đêm đến tối um
Cơm chiều vừa dứt lại cùng tìm nhau

Ngoảnh mặt, thời gian trôi mau
Giờ đây bảy chục tuổi đầu đi qua
Ngồi nhớ ngày cũ đã xa
Muốn quay trở lại nhưng mà được đâu.

 

Nguồn ảnh internet

 

NHỚ

Chiều nay lạnh anh mơ về xóm biển
Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm em ơi
Nhớ dáng đi tiếng nói với nụ cười
Nhớ ánh mắt, má môi em hồng đỏ
Anh nhớ lắm biết cùng ai cạn tỏ
Nỗi niềm riêng khắc khoải đã bao ngày
Nhớ thương em là anh tự đọa đày
Cả thể xác tâm hồn trong hư ảo
Biết yêu em đời nổi lên dông bão
Lật thuyền chìm ở dưới đáy vực sâu
Bởi cuộc đời có ý nghĩa gì đâu
Khi ước mộng không tròn theo ý nguyện
Gió càng lạnh, anh càng thêm nhớ biển
Nhớ dáng em đang tựa cửa đợi trông
Đợi anh về trong những buổi chiều đông
Để sưởi ấm một tâm hồn băng giá
Cho em yêu được ửng hồng đôi má
Tóc thêm xanh môi mĩm nhẹ nụ cười
Để tình mình mãi mãi được thắm tươi
Bên biển mộng dưới bầu trời êm ã.

 

Ảnh tác giả

 

ANH TRỞ VỀ

Trên đường đỏ nắng chiều dần buông xuống
Anh trở về xứ mộng của riêng anh
Để gặp em trong vóc dáng hiền lành
Được nhìn em với nụ cười tươi nở
Và cho em vơi bớt dần nhung nhớ
Những ngày qua anh không đến bên em
Để được nhìn biển mộng buổi chiều êm
Đang nô giỡn dưới nắng vàng sóng sánh
Cho rặng dương kia không còn hiu quạnh
Vẩy tóc đùa cùng gió đến mơn man
Để biển chiều thôi cất tiếng thở than
Nhìn gió nhẹ nắng vàng hôn cát trắng
Anh trở về khi trời chiều tắt nắng
Lúc hoàng hôn buông phủ xuống khắp miền
Ánh trăng mờ lơ lững trước hàng hiên
Anh cứ ngỡ đèn em thắp sáng đó
Anh trở về để cùng nghe sóng vỗ
Biển reo mừng cất lên tiếng hoan ca.

 

Ảnh tác giả

 

THÊM LẦN LỠ HẸN

Đã có hẹn thơ lời ru xứ triệu
Lúc ra mắt sẽ có bản thân mình
Để cùng mừng với đệ, muội, tỷ, huynh
Đã vun đắp thơ thành công mỹ mãn

Lời hứa đó anh không hề xao lãng
Luôn ghi tâm và ngồi tính từng ngày
Để chúc mừng tuyển tập đến tận tay
Quý thi hữu và những người hâm mộ

Nhưng em ơi! Lỡ rồi do định số
Anh không về để tao ngộ với em
Cùng đệ huynh tỷ muội của hội mình
Nâng cốc mừng ngày sinh của thi tập

Lại lỡ hẹn bởi vì anh đang gặp
Trận cuồng phong bão táp đã đọa đày
Nhìn bạn bè vui nhộn mấy bữa nay
Anh vô dụng như không hề hay biết

Dù lòng anh cũng nao nức tha thiết
Đóng góp sức mình chi tiết nhỏ thôi
Thế mà giờ đây chỉ biết lặng ngồi
Mơ cùng em về vui lần hội khác.

 

Ảnh tác giả

 

Phạm Thi

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: