Chùm thơ “Mùa dịch covid 19” – Duy Hoàng Duy

29/03/23 – 02:03

Tác giả Duy Hoàng Duy

NỖI BUỒN KHÓ TẢ

Ngày mỗi ngày nối tiếp cứ đi qua
Sáng mở mắt sao xót xa đến rứa
Lướt trang mạng mà lòng như dao cứa
Ở đó đây bao người đã ra đi

Nỗi đau này ta luôn mãi khắc ghi
Bởi nạn dịch cướp đi bao sinh mạng
Những em bé mắt chưa nhìn ánh sáng
Vẫn còn nằm trong bụng mẹ chờ sinh

Có những người quên cả bản thân mình
Dẫu vẫn biết đang cận kề cái chết
Bởi nhiệm vụ cứu dân là trên hết
Vẫn xông pha dù cái chết kề bên

Mãi xứng danh là con cháu Rồng Tiên
Không ngại khó vượt lên trên tất cả
Dẫu cuộc sống dù khó khăn vất vả
Chẳng nản lòng bụng đói lả vì dân

Đi nơi đâu khi Tổ quốc ta cần
Vì đất nước đang dầu sôi lửa bỏng
Chúng ta hãy giang vòng tay mở rộng
Giúp đồng bào trong vùng dịch khó khăn.

           15 giờ 47, 21/8/2021

Ảnh minh hoạ internet

ĐÓN THÁNG CHÍN

Đón tháng Chín mang nổi niềm khát vọng
Ngọn lửa hồng cháy bỏng trái tim ta
Bao ước mơ hạnh phúc đến muôn nhà
Cùng cả nước đẩy lùi xa dịch bệnh

Luôn tuân thủ và chấp hành mệnh lệnh
Mỗi người dân ta là một pháo đài
Vì cộng đồng vì Tổ quốc ngày mai
Theo tiếng gọi vì tương lai đất nước

Những thành quả chống dịch ta có được
Là người dân luôn đoàn kết một lòng
Vững niềm tin nguyện cùng với non sông
Giành sự sống cho muôn người dân Việt

Bao vất vả hy sinh không hối tiếc
Chỉ mong hoài đất nước được bình yên
Đón thu về niềm hạnh phúc ba miền
Ta hẹn gặp giữa Sài Gòn lộng gió

Dẫu đất nước bao mất mát còn đó
Biến đau thương ta xây lại bằng mười
Cho em thơ vui vẻ nở nụ cười
Cho cuộc sống muôn người tràn hạnh phúc.

              00 giờ 13, 7/9/2021

Ảnh tác giả

THU LẠI VỀ

Thu lại về mang bao lá vàng rơi
Và tắt hẳn bao nụ cười con trẻ
Ôi thương lắm tiếng bi bô bập bẹ
Cứ hỏi hoài mẹ đang ở nơi đâu

Cha vò đầu thức trắng cả đêm thâu
Ngồi đau đớn tay lau dòng nước mắt
Lòng buồn bã vội ôm con thật chặt
Mắt cứ nhìn sao chẳng nói lên lời

Mẹ không còn nữa rồi các con ơi
Như tắc nghẹn từ trái tim rỉ máu
Hồn thơ thẩn trong lòng luôn đau đáu
Phải làm sao con cháu được bình yên

Và muôn người có cuộc sống an nhiên
Cho đất nước mẹ hiền về tới đích
Đường phố xóm làng nay không còn dịch
Để công trường nhà máy rộn tiếng ca

Chợ rộn ràng người tấp nập vào ra
Tiếng cười nói tiếng đàn ca vui vẻ
Từ người lớn cho đến đàn con trẻ
Mãi yên bình bao thế hệ mai sau.

          03 giờ 36, 9/9/2021

Ảnh minh hoạ internet

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM TIN

Đừng xa lánh với bệnh nhân cô vít
Mà chúng ta luôn đoàn kết một lòng
Hãy chung tay thực hiện đúng năm không
Để nạn dịch không lây lan diện rộng

Cùng phòng chống và luôn luôn chủ động
Vững niềm tin vào cuộc sống ngày mai
Cuộc chiến này không ngày một ngày hai
Mà cả một chặng đường dài phía trước

Dẫu vất vả hãy cùng nhau tiến bước
Đừng ngại gì đỗ máu và hy sinh
Hãy một lòng vì đất nước quên mình
Tổ quốc gọi đồng bào ta đáp lại

Vì con trẻ đàn em thơ nhỏ dại
Và những người đã mãi mãi ra đi
Nỗi đau này ta luôn phải khắc ghi

Hãy chung sức một lòng cho đất nước

Bởi Tổ quốc hôm nay ta có được
Đổi máu xương hạnh phúc của bao người
Để em thơ hôm nay nở nụ cười
Cho đất nước ngàn đời sau sáng mãi.

15 giờ 11, 16/8/2021

Ảnh minh hoạ internet

TA VẪN BƯỚC

Ta tiếp bước trên con đường cách mạng
Vẫn hiên ngang tỏa sáng ngẩng cao đầu
Dẫu cuộc đời mang bao nỗi khổ đau
Dù mất mát vội lau dòng nước mắt

Đoàn kết lại tay trong tay xiết chặt
Vũng niềm tin ta đi tới tương lai
Có thể hôm nay có thể ngày mai
Cuộc chiến đấu sẽ kéo dài hơn nữa

Không tiếng súng bom rơi và đạn lửa
Biết bao người thầm lặng đã hy sinh
Vì quê hương đất nước tổ quốc mình
Làm nhiệm vụ xả thân mình không tiếc

Chẳng giấc ngủ ngon chẳng mơ bữa tiệc
Trọn yêu thương dâng hiến cả cuộc đời
Cho trẻ thơ trên môi nở nụ cười
Và triệu triệu con người đầy nhựa sống

Luôn nhân ái giang vòng tay mở rộng
Ôm vào lòng những hoàn cảnh đau thương
Dẫu miếng cơm bát cháo trắng cũng nhường
Niềm vui sướng khi toàn dân hết dịch.

             04 giờ 03, 01/11/2021

Ảnh tác giả

Duy Hoàng Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: