Chùm thơ – Thơ Bùi Văn Ương

21/04/23 – 07:04

Tác giả Bùi Văn Ương

CUỘC ĐỜI

Từ biệt vợ cùng mẹ già
Anh đi kiếm sống xa nhà lênh đênh
Sóng xô biển cả mênh mông
Chết đi sống lại tìm không đường về

Thân tàn gặp được hiền thê
Cưu mang kết tóc chẳng chê thân hèn
Gia đình nhà vợ ham mê
Đầu tư làm vốn đổi nghề bán buôn

Yêu nhau se chỉ khéo luồn
Sinh phần một ả thúy kiều ấm êm
Hôm nay bèn gé về xem
Biết rằng được mẹ và em vẫn còn

Mẹ già tóc bạc héo hon
Gặp con ôm ấp tưởng còn hồn ma
Vợ thì nắng cháy làn da
Ôm chàng sớm tối nay xa mới về

Anh đi em giữ lời thề
Ở nhà nuôi mẹ giãi dề nắng mưa
Vội vàng một thoáng say mê
Rồi anh đã vội về nơi trốn tìm

Phố đông nơi ấy đắm chìm
Vợ con đang đợi đang chờ, sum vui
Nhà hoang luống những bùi ngùi
Ngờ đâu con vợ nó lừa bỏ đi

Thân tàn khắc khoải lẩn chui
Vợ hai nó bỏ dập vùi đời trai
Ở nhà vợ cả oán ai
Quên tình bỏ ngãi tham tài sy mê

Oán hờn phận kiếp làm thê
Phòng không lạnh ngắt thảm thê thân nàng
Mưa sa gọt lệ hai hang
Dã tràng xe cát tội manh kiếp này.

 

TÌNH QUÊ

Quê tôi sỏi đá bạc màu
Mùa đông giá lạnh đêm thâu đoạn trường
Cháy da nắng hạ ai tường
Để mưa ướt áo ai thương cho chàng

Chân châu lệ nhỏ đôi hàng
Quê nghèo thương nhớ lòng nàng thiết tha
Chung đôi mai mốt một nhà
Túp lều nho nhỏ chui ra chui vào

Sớm trưa mưa nắng gió gào
Củ khoai rau sắn ai nào quản chi
Hôm thì có riệu say khì
Hôm thì vớ được no vì canh rau

Chí phèo ấp ủ yêu nhau
Cùng nàng thị nở trước sau chung tình
Mưu sinh cùng chốn quê mình
Yêu thương nhau vẫn Chung tình xóm xưa

Vẫn bờ chuối trải nắng mưa
Lá rung kể chuyện như vừa hôm qua.

 

TRẦU CAU

Em là con gái nhà quê
Sớm hôm mưa  nắng bốn bề nương dâu
Nhà em có một vườn trầu
Lá xanh nay đã đổi màu vàng thau

Nhà em có Một vườn cau
Quả xanh vừa tới gọi trầu sang chơi
Trầu cau quấn quýt không rời
Thẹn thùng chưa dám đầy vơi trao lời

Xuân thì em đã tới nơi
Có người sang hỏi ngỏ lời mối mai
Nhưng em cửa đóng then cài
Rằng cau chưa chín chờ vài năm sau

Mẹ Rằng trầu quyện cùng cau
Cho môi thêm đỏ cho mau có chồng
Trầu cau tình ấm hương nồng
Hẹn vài năm nữa mình bồng bế con

Ăn trầu môi đỏ như son
Cho má em thắm để mòn lối đi.

 

CỜ THẾ

Bàn cờ thế sự nó xuay vần
Tiến trước để cờ suy hậu vận
Bèn lui ba dặm vỗ về quân
Thế thủ hai bên đành xuống tấn

Căp kè gểnh sỹ nhử xe gần
Kéo pháo lên đèo cho mã quẩn
Chờ cơ nổ bốp nhảy vào cung
Cò cưa thấy nước chưa buồn đụng

Tượng sỹ lột  ra dễ cửa dùng
Lộ trần chiếu tướng vô đường dục
Tốt nước dù dì tấn cửa cung
Bàn cờ thế trận hoa mai phục
Chiến tướng đôi bên rã tứ tung.

 

VỌNG TIÊN

Nằm khểnh ngọa hình nhân thế tạo
Lửng lờ Mây gió cảnh trời cao
Tai điếc bèn dơ kệ gió gào
Ngắm chùm sung sướng gạ hầu bao
Nẳm muối đưa vào bia mấy lọ

Dáng nằm say khướt đất trời cao
Tiên cảnh gió mây Ngẫu hứng trào
Thơ bay vắt vẻo cành sung ghẹo
Chữ nghĩa chui vào cái lọ cao

Nao nao ngắm cảnh trời xuân dạo
Phe phẩy tiên cô mát mặt ào
Đâu đây lưu thủy đi bài sáo
Tấu khúc tương tư họa cảnh trào.

Ảnh minh hoạ internet

Bùi Văn Ương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: