Chùm thơ tình 4 dòng – Ái Quê

25/07/23 – 07:07

Tác giả Ái Quê và phu quân

 

DÒNG SÔNG VÀ ĐỜI NGƯỜI

Sáng em ngồi nơi cửa sổ ngắm ra
Thấy ánh mặt trời soi sông Hồng rực chói
Nhìn nước êm đềm em vui tự hỏi
Em tự trả lời không dữ dội giống hôm qua.

Hà Nội, 24/7/2023

 

EM VẪN NGỒI

Em vẫn ngồi nơi cửa sổ nhìn ra
Ngắm cảnh sông Hồng ngắm trời xanh Hà Nội
Nhìn nước nhìn sông chợt lòng em tự hỏi
Có lẽ đời người cũng giống hệt một dòng sông.

Hà Nội, 23/7/2023

 

HÀ NỘI ĐÓ VÀ EM

Em ở ngoài này Hà Nội có mưa
Trời trở gió cơn mưa chiều mùa hạ
Nhìn ba con sao thấy lòng yêu quá
Yêu cả con đường quên mình chút chông chênh.

Hà Nội, 18/7/2023

 

TÌNH ANH

Tình chúng mình cũng đẹp đúng không anh
Cái tuổi trưởng thành em bông hoa đồng nội
Không đẹp, không xinh không lung linh chói lọi
Hay nói hay cười anh khen đẹp tưởng mình mơ.

Ngày 10/7/2023

 

EM YÊU ĐỜI

Em yêu đời để đời mãi yêu em
Không gục gã quyết vượt qua giông bão
Sóng có xô làm thuyền em chao đảo
Em vẫn tìm đường và rẽ sóng ra khơi.

08/7/2023

 

EM SẼ VỀ

Em sẽ về quê mẹ Thanh Chương
Vui bước trên đường yêu thương đầy nắng
Anh nắm tay em nói yêu trong thầm lặng
Quên bớt nhọc nhằn ngẫu hứng để làm thơ.

Hà Nội, 24/7/2023

 

KỶ NIỆM XƯA

Nhớ không anh ngày ấy một chiều mưa
Anh đứng đợi nhìn em người ướt sũng
Cầm đóa hoa hồng hét to hùng dũng
Anh yêu em anh thật sự yêu em.

Hà Nội, 24/7/2023

 

ĐỜI ĐÂU ĐẸP NHƯ MƠ

Mạnh mẽ lên vượt phong ba bão táp
Cười lên em viết nhạc hát vu vơ
Dẫu biết rằng đời đâu đẹp như mơ
Cứ cảm nhận để thấy mình hạnh phúc.

Hà Nội, 24/7/2023

Ái Quê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: