24/07/23 – 07:07

NỖI CÔ ĐƠN
Em khao khát có bờ vai để tựa
Nhưng đêm dài buồn chan chứa mênh mông
Tiếng dế kia lùa giá lạnh chật lòng
Sầu dào dạt tuôn dòng hồn tắt lửa.
03/8/2023
MÃI TỪ NHAU
Thu đã sang anh bội ước gieo sầu
Dạ em hứng muôn giờ sâu tuyệt vọng
Tình lộng lẫy một thời nay vắng bóng
Nụ hôn giàu nóng bỏng mãi từ nhau.
05/8/2022
TÌNH YÊU ĐẾN
Tình yêu ơi cảm xúc quá tuyệt vời
Tim rung động như biển khơi sóng vỗ
Lời quyến rũ đương được mùa nở rộ
Ánh mắt nhìn khắp chốn đỗ toàn vui.
01/8/2022
YÊU LẦM
Mỗi ngày đến bình minh đều rực rỡ
Chỉ em hèn trót nở phút yêu xưa
Nếu như anh tình cảm đẹp dư thừa
Em đâu bị quả lừa ôm duyên vỡ.
13/7/2022
TỪ LÚC CÓ EM YÊU
Khi em đến tâm hồn anh lộng lẫy
Những câu từ bóng bẩy tráng kim cương
Lòng say vui tim lỗi nhịp khác thường
Rung động nở như đại dương nổi sóng.
15/7/2022
CẢM XÚC CỦA ANH
Mới gặp em mà dạ tạ bồi hồi
Tim rung động không cần mồi xúc tác
Hồn rực rỡ vạn niềm vui lỗi lạc
Cứ tràn đầy tấu nhạc bản tình ca.
24/02/2023
Bùi Tiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân