08/07/23 – 03:07

Tình
Non nước bình yên sơn hải hiệp
Nhật nguyệt giao kề kết xe duyên
Xuân hạ thu đông tình nghĩa nặng
Trọn một lời nguyền đá khắc ghi.
Duyên
Ở chốn nhân gian mãi lưu truyền
Nặng lòng non nước nặng tình riêng
Gắng chặt tình thương một phận hiền
Vơi đầy kỷ niệm mảnh thuyền quyên.
Thắm
Tình thắm duyên quê thật tuyệt vời
Đem lòng thương nhớ mãi đầy vơi
Bóng nguyệt chao nghiêng tỏa rạng ngời
Hương tình lan tỏa khắp muôn nơi.
Mộng
Mộng ước cùng nhau sống trọn đời
Biển tình thơ mộng như biển khơi
Cũng chẳng vì ai, hay vì trời
Duyên tình muôn thuở mộng lả lơi.
Đầy
Tiếng nhạc du dương ở đâu đây
Bến hải trào dâng lại thêm đầy
Như hồn bay bỗng tận chân mây
Thỏa nguyện tình riêng lòng ngất ngây.
Nguyễn Văn Học
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân