Chùm thơ tình – Bùi Kim Tân

01/06/23 – 03:06

Tác giả Bùi Kim Tân

 

 

LỠ HẸN

Anh đã hẹn mà sao không chịu đến
Để em chờ khấp khởi nỗi sầu đong
Làn mi xanh lệ nhớ chảy từng dòng
Và thấm lạnh vào trong từng mạch sống.

Em mỏi mòn đợi anh nơi đầu cổng
Mắt thẫn thờ nhìn khoảng rộng bao la
Bóng người dưng sao lòng cứ ngỡ là?
Rồi hụt hẫng xót xa từng khúc ruột.

Giữa nắng hạ sao tim mình giá buốt
Ngỡ chắc rồi, nhưng tuột khỏi vòng tay
Thầm trách anh nỗi nhớ lại thêm đầy
Lòng tự hỏi, người có hay không nhỉ.

Anh không đến trao hương tình ngọt vị
Để em chờ trong nỗi nhớ đảo điên
Có hay chăng em gái nhỏ luỵ phiền
Mắt nhòa lệ thềm hiên trông ngóng mãi.

Anh đã hứa mà sao không trở lại
Để bến sầu, hoang hoải mãi cô liêu
Cứ ngẩn ngơ thầm lặng đợi mỗi chiều
Lòng vụn vỡ liêu xiêu thuyền không bến…!

Việt Trì, ngày 29/5/2023

 

HOÀI NIỆM

Hạ về rồi phượng đỏ rực trời hoa
Bằng lăng tím chan hòa mang niềm nhớ
Tiếng ve ngân bao nỗi niềm trăn trở
Nát cõi lòng nghe nức nở con tim.

Tuổi mộng mơ đâu phải dễ kiếm tìm
Từng kỷ niệm khắc ghi niềm ân nhớ
Trái tim nhỏ cứ rung lên nhịp thở
Dáng yêu kiều ghi khắc trọn niềm yêu.

Hẹn cùng chung vui hẹn ước sớm chiều
Hương tình ái vấn vương nhiều ngây dại
Giọt nắng vàng đơm hoa rồi kết trái
Khúc nhạc lòng còn mãi vọng tâm tư.

Nhớ khi xưa bên cạnh gốc xà cừ
Môi bập bẹ… gởi trao lời hẹn ước
Tà áo trắng cùng bên nhau dạo bước
Hương tình đầu mới đó đã tàn phai.

Bụi thời gian nhạt theo tháng năm dài
Ve sầu hỡi gào chi buồn não ruột
Đỗ quyên gọi tâm hồn ôi lạnh buốt
Tháng năm xưa phai nhạt nét xuân thì.

Ôn chuyện cũ làm tri hồn lắng đọng
Của một thời hoa mộng cháy trong tim
Khát vọng xưa đâu phải dễ kiếm tìm
Ôm hoài niệm của một thời hoa lửa…!

Việt Trì, ngày 25/5/2023

 

LY RƯỢU TÌNH

Ly rượu tình mời anh uống thật say
Hãy nâng cạn chỉ lần này thôi nhé
Đừng lưu luyến thêm đau lòng một kẻ
Bởi ngày mai, thuyền rẽ lối thay dòng.

Chớ ngại ngùng hãy uống cạn đi anh
Không cần nghĩ thương cho lòng khờ dại
Còn gì đâu, một đời người con gái
Đã hết thời, tóc trải má hồng son.

Lời nguyện xưa giờ cũng bị sói mòn
Bao câu hứa, dù non mòn bến đổi
Nhưng tất cả cũng chỉ là giả dối
Luyến lưu gì, người đã vội sang ngang.

Hãy uống đi cho trọn nghĩa thiếp chàng
Chớ tội nghiệp cho người mang phận hẩm
Người vứt bỏ những nồng nàn sâu đậm
Lên xe hoa hưởng lụa gấm sang giàu.

Dù biết rằng…, ly biệt rất là đau
Đành chấp nhận khi lời thương chuyển sắc
Và không trách người đã thay áo mặc
Dù còn thương… xin đừng nhắc làm gì…!

Việt Trì, ngày 24/5/2023

 

LY RƯỢU ĐỘC

Ly hồng tửu nhuốm màu như độc dược
Thôi hết rồi trăng nước của ngày xưa
Nỗi niềm riêng sao kể hết cho vừa
Lời thề nguyện sớm trưa đành dang dở.

Tình chớm nở thắm men nồng say tựa
Bởi kim tiền vật chất đẩy trôi đi
Chữ vàng son đánh đổi mộng xuân thì
Lên đành phải, ra đi tròn đôi tám.

Ngày đưa tiễn mưa phùn giăng ảm đạm
Gió thét gào kêu thảm rít từng cơn
Mây sầu mang chất nặng lắm tủi hờn
Cánh chim nhỏ cô đơn chìm trong bão.

Tình chết lặng mới thấu lòng chim sáo
Trách chiều tàn sao tạo cảnh lá bay
Để hồn yêu vương vướng kiếp đọa đầy
lòng chung thủy không mang dòng máu lạ.

Chắc có lẽ duyên mình là tất cả
Đã thương rồi cái giá mặc là bao
Tình trót trao vẹn vẻ mãi ngọt ngào
Niềm ký ức gửi trao nguyền ghi khắc.

 

Việt Trì, 16/5/2023

 

CHUYỆN TÌNH YÊU

Nhớ thương người tôi biết tỏ cùng ai
Thời gian hỡi, ngày dài như vô tận
Yêu người quá tâm hồn tôi ngơ ngẩn
Mảnh tình riêng lệ ngấn chỉ riêng nàng.

Lời thề nguyền dẫu cách trở trường giang
Câu biển hẹn đá vàng không rời đổi
Tình chung thủy bến thuyền chung một lối
Dệt trời thương vương vấn khúc giao mùa.

Đẹp mộng vàng năm tháng chẳng hề phai
Trăng kỷ niệm lời vàng còn vương mãi
Làn môi mọng hằn ghi nồng ân ái
Hàng cây xưa nắng trải bước ta về.

Bện duyên tình thắm trọn nghĩa phu thê
Đôi chim nhạn cắn kề cao giọng hót
Mây tím phủ hoàng hôn dần phai nhạt
Dạ hương thơm tỏa ngát cả đêm trường.

Giây mặn mà khuấy động cả dòng tương
Men chờ đợi má hường hương ngây ngất
Niềm khao khát đong đầy như ánh nguyệt
Trọn niềm tin muôn thủa vẫn bên người…!

Việt Trì, 14/5/2023

Bùi Kim Tân

Ảnh tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: