Chùm thơ tình Bùi Thanh Minh

20/06/23 – 10:06

 

Tác giả Bùi Thanh Minh và phu nhân

 

    THÁNG SÁU

 

Tháng Sáu lại về phượng tím rơi

Ai đem mưa hoa rải khắp nơi

Áo em trắng quá như sương khói

Ta ngỡ nắng về gom thơ phơi…

Sài Gòn mùa hè 05/2023

 

   MẸ SUỐT

 

Con về quê mẹ Bảo Ninh

Qua sông Nhật Lệ Quảng Bình đêm nay

Bồng bềnh một chiếc đò xuôi

Ai như bóng mẹ giang tay cầm chèo…

 

Phố phường rực rỡ đèn treo

Câu hò mái đẩy sóng reo tiễn người

Mẹ ơi sông núi đất trời

Làm sao quên được một thời đạn bom…

 

Tượng đài sừng sững bên sông

Con đò mẹ chở chiến công lặng thầm…

Sài Gòn – Nhật Lệ, 05/2023

 

   MÀU TÍM HOA SIM

 

Em như sim tím mọc trên đổi

Thương lắm màu hoa tuổi thơ tôi

Chia tay em ta vào bộ đội

Giữa mùa sim tím tím chia phôi…

 

Đường hành quân theo chân bước vội

Qua bao núi, bao sông lầy lội

Mỗi độ hè về thêm bối rối

Nhìn màu sim tím nhớ bờ môi…

 

Ngày hoà bình trở lại Núi Đôi

Được tin em đã qua sông rồi

Tháng Năm ơi! Mùa sim lại tới

Màu hoa nào buồn tím tim côi

 

Tôi yêu màu tím em biết không?

Tím cả đời ta nỗi đợi trong

Sao em vội vã bước theo chồng

Để thơ tôi nhuộm tím hoàng hôn…

Sài Gòn mùa hè 5/2023

 

      NHÂN RỘNG…

 

Quanh năm suốt tháng chỉ bán rau

Mà xây dinh thự cao mấy lầu

Đây là gương sáng lá cờ đầu

Đảng cần nhân rộng khắp năm châu…

 

Ngày xưa muốn giàu thì buôn trâu

Muốn có nhà lầu đi buôn lậu

Ngày nay muốn giàu xây biệt phủ

Chỉ cần mua bán mấy bó rau…

Sài Gòn mùa hè 09/06/2023

 

 

THỜI HOA ĐỎ

 

Ta về trường cũ thăm thầy cô

Thăm bạn bè một thời hoa đỏ

Cây phượng già bao năm còn đó

Chờ nắng hè thắp lửa trên cao…

 

Ta cúi xuống nhặt chùm hoa nhỏ

Cầm trên tay nỗi nhớ nôn nao

Trưng Vương ơi! Một thời áo trắng

Nắng ngập ngừng theo cánh bướm chao…

 

Ai cũng có một thưở dại khờ

Yêu vu vơ và nhớ lơ mơ

Ta cũng có một thời lầm lỡ

Thương một người mà bị làm ngơ…

 

Đường hành quân nặng trĩu ba lô

Trước mặt là bom rơi đạn nổ

Ta đã qua một thời gian khổ

Đỏ chiến hào máu trộn bùn khô…

 

Tình chỉ đẹp như trăng như sao

Khi trái tim biết nhận và cho

Ta tự hào một thời hoa đỏ

Yêu hết mình và sống thanh cao…

 

Tóc râu giờ bạc trắng lơ phơ

Ta lại mơ về thời hoa đỏ

Trời tháng Sáu xanh như nỗi nhớ

Có nỗi nhớ nào cháy đỏ thơ…?

Sài Gòn mùa hè 06/2023

BÙI THANH MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: