Chùm thơ tình – Đoàn Minh Châu

28/07/23 – 03:07

Tác giả Đoàn Minh Châu

 

ANH… MUỐN…!

_ Anh muốn khắc dáng em
Nhìn khát thèm trên cát…
Mưa đừng đến ướt nhèm
Cho hương tình ngào ngạt…

_ Anh muôn trời dịu mát
Gió xào xạt ru êm
Tay mân mê diễn đạt
Môi má em ngọt mềm…

_ Anh muốn thêm điều ước
Mình mãi được bên nhau
Duyên tình đừng trái ngược
Như cát trắng nhạt màu…

_ Anh muốn mau phát họa
Thân em tỏa chiếu lan
Nước biển đừng bôi xóa
Yêu thương mãi ngập tràn…

_ Anh muốn san sẻ mãi
Người em gái thuở nào
Do tình đầu ngang trái…
Chấp nhận phải xuyến xao

_ Anh muốn bào gọt kĩ
Cho thùy mỵ diễm kiều
Tăng thêm phần thâm thúy
Trên cát dáng em yêu…

23/7/2023

 

TÌNH THƠ CUỐI HA…!

TÌM kiếm lại EM nhớ hoài thuở ấy…!
VỀ chất chồng GIỜ động đậy sầu vương
TUỔI thơ DUYÊN giữa đời thường…
DẠI ngây DÁNG ngọc là đương nhiên rồi…

NGÀY ấy tớ… thẹn thùng môi MÁ đỏ…
XƯA cậu cầm hoa HƯỜNG ngỏ lời trao…
GÓP thêm câu HỎI ngọt ngào…
GOM bao e thẹn ANH sao ngại ngùng?

KỶ vật mãi CÒN in khung tiềm thức…
NIỆM khúc tình NHỚ rạo rực người ơi…
CHO em anh ngỏ LỜI mời
VỪA THƯƠNG lại ngại chưa vơi nỗi niềm…

LUYẾN tiếc nuối THUỞ dịu êm cuối hạ…
THƯƠNG NÀO khuây tình thơ đã vấn vương…
EM NAY DUYÊN DÁNG MÁ HƯỜNG
HỎI ANH CÒN NHỚ LỜI THƯƠNG THƯỞ NÀO…

Nhơn Trạch, 28/7/2023

 

THU SANG…
  … NHỚ ĐỂ RỒI CHỚ…!

ĐÊM đánh DẤU một mình nghe cỏi dạ…
NAY đợi chờ YÊU sao quá hời anh…
GIÓ ƠI đừng thổi qua mành…
LẠNH tim côi HÃY từng canh giọt sầu…

NAO núng bởi do TÌM câu chữ nợ…
LÒNG phân vân SANG hèn nỡ ngăn đôi…
THU đem NỤ ái đây rồi
SANG tìm kỷ niệm HÔN môi thuở nào…

EM vẹn nghĩa TÌNH vẫn trao đấy chứ…
LẠI mỗi lần nụ ÁI ngự nơi tim
THẦM luôn chờ SẵN khỏi tìm
MONG đồng SÀNG tich mình ghim ấm nồng.

CÓ như ý sẽ cho không DÂNG tang…
CHÀNG đến nào em TRAO hẵn là xong…
ĐÊM NAY GIÓ LẠNH NAO LÒNG
THU SANG EM LẠI THẦM MONG CÓ CHÀNG
DẤU YÊU ƠI HÃY TÌM SANG…
NỤ HÔN TÌNH ÁI SẵN SÀNG DÂNG TRAO.

02/8/2023

 

LỜI TỰ SỰ
    … ĐÔI MẮT ẤY…!

_ Đôi mắt ấy hồi ức thời thưở bé…
Ôi! Cuộc đời mất mẹ lúc nằm nôi…
Chít khăn tang trắng nhỏ đã nhận rồi…!
Hình ảnh mẹ than ôi! Không biết mặt…

_ Đôi mắt ấy sầu dâng đau quằn thắt
Do ý trời sắp đặt bởi Cao Sanh
Tiếng tu oa khóc đòi mẹ dỗ dành
Vòng tay ấm chết nhanh tình mẫu tử…

_ Đôi mắt ấy lại nữa, buồn tư lự
Đấng phụ thân lìa xứ biệc dương trân
Mang kiếp người là khổ giã nan thân
Mới mười tuổi hai lần vành tang trắng…

_ Đôi mắt ấy sầu tư trong thầm lặng
Cảnh khổ nghèo nên chẳng học tới đâu…!
Biết viết thôi, và biết đọc, mong cầu…
Tuổi thơ đã vùi sâu vào khốn khổ…

_ Đôi mắt ấy thể hiện bằng biểu lộ…
Khép kín khung cửa sổ của tâm hồn…
Học trường đời khờ dại hiểu chữ khôn
Rồi từ đấy dập dồn nuôi hoài bão…

_ Đôi mắt ấy thành nhân còn khờ khạo…
Nơi biển trần chao đảo chống chèo bơi
Tứ đại thân phận nam tử rối bời
Gia đình có nợ ơi đời nghịch cảnh…

_ Đôi mắt ấy quyện hòa lòng canh cánh
Mi ước nhòe lành lạnh giọt châu sa
Đã hiểu thông đây cảnh giới ta bà…
Nơi vay mượn thân ta là tạm giã…

_ Đôi mắt ấy từ khi yêu thơ quá…
Phương tiện đâu nào đã học như ai…
Lượm, nhặt, thu, gom, góp, tập đan cài
Bên trang nháp đúng sai vần chính tả…

_ Đôi mắt ấy nhìn trước sau thơ lạ…
Luật đường thi khó quả cách gieo vần
Trắc và bằng, hoàn đổi âm thanh ngân
Nhiều thể loại thơ cần chuyện học tập.

_ Đôi mắt ấy giờ đau tranh thủ gắp
Bởi tuổi ngoài thất thập tứ (74) cao niên
Vì yêu thơ muốn gần gũi bạn hiền
Trên facebook trước tiên hầu tiêu khiển…

_ Đôi mắt ấy theo tuổi già thị hiện
Nhọc nhìn gần tiến triển khó thấy xa
Nay Minh Châu tâm sự với cả nhà
Châu – Sa – Lệ viết ra ĐÔI MẮT ẤY.

Nhơn Trạch, 10/7/2023

 

TÌNH KHÚC GIAO MÙA…!!

TÌNH như LÁ vừa lìa cành rơi rụng…
Chuyển màu VÀNG nhợt nhạt cũng hanh hao…
Như em đó ĐÃ nghẹn ngào lúng túng
Tại ĐIỂM hò hẹn chúc tụng khi nào…

KHÚC tương tư TRÊN đau sao quên được…
Tàng CÂY già xiêu vẹo trước gió thu.
Mùa HẠ cuối anh đền bù thế ạ…?
Bỏ ĐI xa em bóng ngã đường chiều…

GIAO tháng Bảy BUỒN bao nhiêu xơ xác
Có khác gì BÃ tro rạc rời tan…
Nghe THU tới ôi vô vàn hờn tủi
Tại nơi NÀY em trơ trụi đơn côi. 

MÙA nhung NHỚ đan liên hồi chắp vá…
Dùng chỉ tâm khậu ANH đã đọa đày        
LÁ VÀNG ĐÃ ĐIỂM TRÊN CÂY
HẠ ĐI BUỒN BÃ THU NÀY NHỚ ANH…

Nhơn Trạch, 06/7/2023

Đoàn Minh Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: