Chùm thơ tình – Duy Hoàng Duy

09/03/23 – 08:03

Tác giả Duy Hoàng Duy

NỖI NHỚ KỶ NIỆM XƯA ….

Có nhiều lúc ta đã từng mơ ước
Mình tung tăng dạo bước dưới rặng dừa
Nhìn khoảng trời qua vòm lá đu đưa
Đùa với nắng hứng hạt mưa trong gió

Ôn kỹ niệm của một thời bé nhỏ
Lắng tai nghe tiếng ai đó đang cười
Rồi mãi mê hái từng cánh Hoa tươi
Đem về tặng sinh nhật người bạn gái

Trải năm tháng chưa một lần gặp lại
Tuổi thanh xuân cứ biền biệt chia xa
Lòng bồi hồi khi những lúc chiều tà
Hoàng hôn xuống sao mà da diết nhớ

Phượng hồng thắm giữa sân trường rực rỡ
Tiếng thầy cô luôn nhắc nhở từng giây
Để giờ đây bao cảm xúc dâng đầy
Dạ thổn thức nhớ những ngày thơ bé

Về một thửa vô tư mà vui vẻ
Tuổi thơ tôi cứ lặng lẽ trôi qua
Giờ lớn khôn cuộc sống phải xa nhà
Bao ký ức giờ chỉ là hoài niệm.

07h22p 21/2/2023

Ảnh minh hoạ internet

MỘT THỜI TA NHỚ MÃI….

Ôi sao mà nhớ quá
Cây khế ngọt sau nhà
Cái nắng chiều mùa hạ
Lòng ta cứ diết da

Kỷ niệm xưa còn đó
Tuổi thơ ấu một thời
Ra đồng làng cắt cỏ
Rồi rủ bạn sang chơi

Ngồi đánh cờ bôi nhọ
Cả lũ thật là vui
Dưới những đêm trăng tỏ
Chia nhau củ sắn lùi

Cả bọn cười rôm rả
Vùng vẫy giữa dòng sông
Ôm nước vào trong dạ
Mê mải ngắm cầu vồng

Đi hái từng bông cải
Đêm tới tặng cho nàng
Mắt thẩn thờ thơ dại
Tim hồi hộp xốn xang.

10h22p 05/12/2022

ĐÓN HẠ …

Đón mùa hạ nao lòng ta đến rứa
Nhớ bạn bè đã lâu chửa gặp nhau
Dưới đêm trăng đùa vui đón chuyến tàu
Chạy nam bắc vào ra như mọi bữa
Tiếng gọi mời chan chứa của người em
Ai bánh tráng đi kèm đây trà nóng
Đêm thanh vắng cứ gọi mời khản giọng
Của một thời lắng đọng mãi còn thèm
Người bán dạo rao kem sao lảnh lót
Thật ngọt ngào như chim hót người ơi
Giữa sân ga chật vật với cuộc đời
Từng xu kiếm một thời như nhỏ dọt
Sáng lên rừng hái đót làm chổi thôi
Bao kỷ niệm bồi hồi tôi nhớ mãi
Khoảng cách thời gian có còn đọng lại
Trong tim người hay đã mãi buông rồi.

10h 41p 26/6/2022

KỶ NIỆM VỀ

Kỷ niệm về tim thổn thức ai ơi
Lòng thơ thẩn nhớ một thời áo trắng
Dòng lưu bút ngày xưa ai viết tặng
Mãi khắc sâu mình mang nặng vào đời
Đêm buồn bã ngắm sao trời lấp lánh
Vầng trăng tròn vành vạnh ở đầu non
Để vơi nguôi tháng năm đợi mỏi mòn
Bóng người ấy nay vẫn còn vắng lạnh.

04h48p 7/5/2022

 

NIỀM VUI VÀ NỔI NHỚ…
Sáng nay vui quá xá
Nghe Mạ gọi điện vào
Lòng bỗng thấy nao nao
Dạ dâng trào nổi nhớ
Lắng nghe lời nhắc nhở
Từng cử chỉ nhỏ thôi
Tim cứ đập liên hồi
Sao mà thương đến rứa
Cũng giống như mọi bựa
Nỏ quên dặn dò hoài
Dù an cháo ăn khoai
Mãi trong sạch con nhé
Lời nói thật nhỏ nhẹ
Nhưng thẩm thía vô cùng
Bằng tấm lòng bao dung
Đã truyền tôi cảm hứng
Bao vất vả chịu đựng
Suốt cuộc đời Mạ rồi
Vẫn dung dị mà thôi
Hiện rõ trên khóe mắt
Cả đời Mạ cóp nhặt
Kinh nghiệm sống trao con
Làm sao đặng vuông tròn
Tình làng và nghĩa xóm.

08h19p 25/11/2022

Duy Hoàng Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: