Chùm thơ tình hay – Trần Văn Đức Thuận

08/06/23 – 08:06

Tác giả Trần Văn Đức Thuận

 

HOÀI NIỆM

Nắng vàng phượng thắm lung linh
Nhớ ngày xưa ấy trao tình đắm say
Mộng mơ hẹn ước một ngày
Trăm năm hạnh phúc sum vầy yêu thương

Ngờ đâu lạc lối đôi đường
Mỗi người một hướng vấn vương nỗi sầu
Dạ buồn thổn thức canh thâu
Người ơi còn nhớ lần đầu gặp nhau

Đành cam sớm vội vẫy chào
Dẫu là đau lắm xuyến xao tâm hồn
Thẩn thờ gửi gắm hoàng hôn
Niềm thương nỗi nhớ bồn chồn đến ai

Khắc ghi kỷ niệm mãi hoài
Mưa chiều hôm ấy đắm say ân tình
Nhớ thời áo trắng đẹp xinh
Con tim bối rối mắt nhìn xa xăm

Em ơi chỉ biết âm thầm
Luyến lưu thương tưởng trầm ngâm hững hờ
Đôi dòng kết lại thành thơ
Trông ngày hội ngộ ngẩn ngơ hạ về…

27/5/2023

 

TRỌN ĐỜI NHỚ THƯƠNG

CHO tình không phải chơi vơi
DÙ rằng đôi lứa tạm thời lìa xa
CÁCH ngăn nhưng vẫn đậm đà
TRỞ trăn thao thức tình ta ấm nồng

HAI mà chỉ một lòng son
NƠI đây phương đó mãi còn lung linh
TRÁI thơm quả ngọt giữ gìn
TIM hồng thổn thức niềm tin vẫn chờ

NGUYỆN cầu duyên nợ người ơi
GIỮ cho bện chặt suốt đời nhé em
TRỌN câu thề ước êm đềm
ĐỜI trai bươn chải từng đêm mỏi mòn

YÊU rồi chung thủy sắt son
THƯƠNG rồi sông cạn đá mòn chẳng lơi
CHO DÙ CÁCH TRỞ HAI NƠI
TRÁI TIM NGUYỆN GIỮ TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG.

07/6/2023

 

NGUYỆN MÃI BÊN NHAU

Em nguyện ước tựa bờ vai anh mãi
Luôn trông chờ hoa kết trái hương quê
Trọn nghĩa ân nồng ấm những đêm về
Trong lặng lẽ say mê chào ngày mới

Tim rộn rã hân hoan chờ đợi
Ngày vu quy trao gởi trái tim vàng
Nguyện một lòng đẹp mãi nghĩa tào khang
Để cuộc sống lứa đôi càng tươi đẹp

Không tránh khỏi chông gai đan ghép
Mở cõi lòng bao hạn hẹp biến tan
Cùng điểm tô mái ấm trang hoàng
Đời sẽ mãi tỏa ngát hương say đắm

Dẫu cách trở đường xa xôi vạn dặm
Nhưng chúng mình vẫn gần lắm vui thay
Dệt mộng mơ cho hạnh phúc đong đầy
Để trọn kiếp ngàn đời không hối tiếc.

 

MƠ ƯỚC

Lòng chân thành xin gửi đến ai
Bao mong đợi tháng ngày dệt ước
Rồi mơ tưởng nguyện cầu sẽ được
Mãi bên người sánh bước chung đôi

Ngày thẩn thơ dạ cứ bồi hồi
Đêm thổn thức chơi vơi rất lạ
Anh chỉ muốn trao em tất cả
Chữ chung tình khắc khoải từ lâu

Xin đừng gieo tình lỡ u sầu
Trông hạnh phúc bao lâu vẫn đợi
Tơ nguyệt lão kết duyên se mối
Mãi không còn bối rối lạnh lùng

Sống êm đềm bên mái nhà chung
Không phải sợ nghìn trùng cách trở
Tim run động theo từng nhịp thở
Tựa vào nhau nâng đỡ suốt đời.

07/6/2023

 

QUÊ HƯƠNG NGÀY VỀ

Rộn ràng nhịp sống thôn quê
Lung linh óng ánh nắng hè chói chang
Lặng nghe chim hót mơ màng
Chuyền cành gọi bạn âm vang mượt mà

Dạt dào nhân nghĩa thiết tha 
Kề vai sát cánh chan hòa tình thâm
Chung tay chăm bón ươm mầm
Dẫu rằng vất vả âm thầm chẳng than

Hân hoan lúa đã chín vàng
Nặng bông trĩu hạt chờ mang gánh về
Đồng quê bát ngát say mê
Nhà nông rộn rã tiền đề ấm no

Bao ngày khó nhọc âu lo
Đón chào thành quả điệu hò thêm vui
Trải qua cay đắng bùi ngùi
Giờ đây hạnh phúc niềm vui vô vàn

Hữu tình thơ mộng chứa chan
Hương hoa điểm xuyến ngập tràn muôn phương
Quê hương trăm mến ngàn thương
Ngày ngày rộn rã vấn vương cõi lòng.

06/6/2023

Trần Văn Đức Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: