Chùm thơ tình hay – Vũ Ngọc Chiến

29/03/23 – 08:03

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

PHƯỢNG ĐÃ RA HOA

Phượng đã ra hoa những chùm đầu
Bây giờ bạn đang ở nơi đâu?
Có về họp lớp không bạn hỡi
Để được gặp nhau, xa đã lâu

Ngày xưa đi học vui bạn nhỉ
Không có xe đi, cuốc bộ thôi
Tụm bốn tụm năm cười tinh nghịch
Đường xa đến lớp chẳng mấy hồi

Ngày nắng ngày mưa ngày rét mướt
Áo quần hai bộ cứ song song
Không có đồng phục khi đến lớp
Học nơi sơ tán chuyển vòng vòng

Cấp hai hai xã một trường chung
Sơ tán loanh quanh cả một vùng
Đào hầm tránh bom làm lớp học
Tường đắp đất dầy vẫn ung dung

Nay về trường cũ khang trang quá
Ngôi trường xây mới rộng bao la
Cấp một cấp hai cùng một xã
Các cháu xinh tươi đẹp như hoa

Các thầy các cô thời xưa ấy
Bây giờ quý hóa tìm đâu ra
Thầy cô nào còn nay già cả
Phần lớn đã đi với ông bà

Các bạn ở nhà năng đến gặp
Các bạn xa về có chút quà
Tình nghĩa cô thầy như cha mẹ
Như núi non cao biển nước đầy

Mình, bạn cùng về vui bạn nhé
Chúng mình lên cụ hết cả rồi
Mà sao trái tim còn nhỏ bé
Mới chỉ hẹn thôi đã bồi hồi…!

Thảo Điền, 24/3/2023

Ảnh tác giả chụp

THẦN THÔNG

Người ta nói :
“Thần thông là đi trên mặt đất”
Dù đi bằng bất cứ cách nào
Đi bằng đôi chân nhiều người được thế

Đi bằng đôi nạng gắng biết bao
Dù sao bàn chân cũng chạm đất
Rồi đến lúc già chân ta yếu
Cần thêm chiếc gậy cũng không sao

Chúng ta được cha mẹ sinh ra
Ta thần thông khi tròn một tuổi
Đôi chân ta suốt ngày rong ruổi
Vừa chăn trâu vừa học vừa làm

Khi ta lớn đất nước nguy nan
Bao lớp người lên đường đánh giặc
Vượt Trường Sơn núi cao đá sắc
Ta là người quá đỗi thần thông

Qua chiến tranh, da sắt xương đồng
Bao người đã không đi được nữa
Người nằm xuống đau thương chất chứa
Người chỉ còn một nửa phần trên

Ai may mắn trở về quê mẹ
Còn nguyên đôi chân của ngày xưa
Lại thần thông đi dưới nắng mưa
Xây cuộc đời từ đôi tay trắng

Hạnh phúc vươn lên trong thầm lặng
Biết bao người không được như ta
Có những người cứ phải nê na
Còn nhiều ngưới sống trong bất động
Họ đã cố, gắng lên để sống
Ước mơ thần thông quá xa vời

Chúng ta đang sống dưới gầm trời
Trên mặt đất ta đi trong gió
Ta thần thông vì ta đang có
Đôi chân trần cha mẹ đã cho
Không yếu ớt lại còn mạnh khỏe
Không bị đạn bom, chất độc hành.

Thảo Điền 23/3/2023

CÁC CỤ CHÚNG TÔI

Bốn đôi các cụ chúng tôi
Hôm nay bảy cụ được ngồi hàn huyên
Một cụ xưa đã quy tiên
Ngồi trên nét mặt cụ hiền dõi theo

Vượt qua bom đạn đói nghèo
Các cụ tôi đã trôi vèo tuổi xuân
U Tám mươi vẫn bình thân
U Bảy mươi vẫn đôi chân vững vàng

Không giầu nhưng đã sống sang
Có con khôn lớn ngang hàng vinh hoa
Sống trên đời biết lo xa
Gấm hoa không có nhưng mà đẹp duyên

Vẫn vui bến đỗ con thuyền
Vẫn mong ngày tháng bình yên tâm hồn
Bây giờ tuổi đã hoàng hôn

Sống vui sống khỏe không bồn chồn lo

Con khôn cháu lớn trời cho
Con ngoan cháu giỏi chẳng so với người
Già rồi ta cứ vui tươi
Các cụ ta nhé làm người vô tư!

Thảo Điền, 20/3/2023

GIÀ MUỐN Ở QUÊ

Bạn ơi tôi chỉ đi xa
Quê hương không bỏ cửa nhà cũng không
Tôi đây cũng được thần thông
Nhớ quê tôi cứ việc rông tôi về
Ở quê tình cảm đề huề
Trẻ đi, già lại muốn về bên quê
Nội ngoại bốn họ khỏi chê
Về xây nhà tổ ở kề các em
Đất ông bà để đã xem
Bản vẽ thiết kế tôi đem ra làm
Dù đi ra Bắc vào Nam
Ngày nay thuận lợi nên ham về nhà
Về quê thờ tự ông bà
Cho tròn đạo hiếu, đi xa về gần
Quê hương vẫn mãi mến thân
Anh em tình nghĩa quây quần bên nhau.

Thảo Điền, 23/3/2023

ĐỜI THƯỜNG

Hãy lắng nghe để hiểu
Rồi nhìn kỹ để thương
Cuộc sống vốn vô thường
Đừng bao giờ chắp nhặt

Tâm sáng lòng son sắt
Hiền lành được người yêu
Đừng ra vẻ tự kiêu
Không tự cao tự đại

Sống rộng lòng dễ dãi
Nhân hậu và vị tha
Bao dung cùng chia sẻ
Cho tình nghĩa đậm đà

Sống cuộc đời giản dị
Không nên sống xa hoa
Mến thương người người trọng
Yêu nếp sống hiền hòa

Trung thực và thẳng thắn
Không đố kỵ cách xa
Kiên trì cùng nhẫn nại
Cho tình đời bao la

Có đức người vọng trọng
Có tài đừng ba hoa
Đức tài đi đôi nhé
Tài đức mới vang xa

Sống luôn trọng chữ tín
Không đổi dạ thay lòng
Vợ chồng tình chung thủy
Cuộc đời hết long đong.

Thảo Điền, 24/3/2023

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: