Chùm thơ Tinh hoa cuộc sống – Trần Đức Ái

15/08/23 – 03:08

Tác giả Trần Đức Ái

 

NÉT ĐẸP PHÚ PHONG *

Phú Phong* vẫn ngàn hoa sắc thắm
Núi Ông Bình* thông gió gọi thăm
Nắng trải Sông Kôn* vàng sấm đậm
Hoàng hôn ngả bóng ánh trăng rằm
Ngọn tháp Chăm Pa lòng say đắm
Lãng tử Trường Sơn vọng tiếng ngâm
Tiễn khách du ca vương dạ thấm
Cung đàn truyền thuyết chuyện trăm năm!

(*): Thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

 

NGƯỜI TRONG MỘNG

Gang tay cháy túi tình khô hạn
Mắt ướt lâm ly gió vật vờ
Mênh mông sâu thẳm rừng trăng mộng 
Lỡ hẹn lời xưa… bóng dại khờ

Thoáng hiện em về nơi chốn cũ
Bóng mờ như bóng tịch tình tang 
Ai đếm nhịp chân đi thầm lặng
Ảnh ảo lưa thưa loãng sắc màu

Hôn nay… thao thức nơi bình cũ
Tương tửu thu say bóng nhạt nhoà
Bên thềm bến thác hát lời ru
Tri kỷ bao năm tình muôn thủa

Tiếng nhạc reo hoang trôi vô hạn 
Nụ cười khô lệ kẽ dung nhan
Đượm nét mùi hương nơi thẩm mỹ
Đường xưa lối cũ… ai sầu muộn?

Bây giờ cho đến bao giờ nữa…?
Thắp cả yêu thương… hẹn kiếp đời!…

 

LÃNG TỬ MÊ CUNG

Trăng tỏ, trăng mờ… khi trăng khuyết
Trăng cùng điểm hẹn… thật tinh khôi
Hỏi rằng nhung lụa… màu thân thiết
Mây trôi… gió lộng… biển ngàn khơi

Má hồng thắm đỏ… má hồng tươi
Gấm lụa tươi xinh… luôn hội tụ
Nhãn quang tình ý… nghĩa tinh đời
Rừng xanh… biển biếc… sáng trăng thu

Sương khói lam chiều… mùi rơm rạ
Đồng nương, rừng núi… xinh xanh quá
Cảnh sắc mơ hoa… dáng điệu đà
Trăng lu giễu cợt… mùi hương mạ

Phảng phất hương lòng… nhuỵ phấn hoa
Mê cung… lãng tử… tranh thêu họa
Trầm bổng du dương… nhạc thính phòng
Nguyệt huyền thanh lịch… chốn phong ba

Bôn ba giữa phố phường… hoang lạ
Hoàng hôn xuống núi… bóng kiêu sa
Sóng sánh lung linh… dáng dịu hiền
Nẻo đường trăm dặm… mộng tình ca!

Trần Đức Ái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: