Chùm thơ tình – Hoàng Thái Triển (Bình Định)

18/08/23 – 08:08

Tác giả Hoàng Thái Triển

 

TRỞ LẠI THĂM TRƯỜNG

Chào thầy, cô, các bạn hiền trân quý
Bốn mươi năm ra trường nay trở lại
Thăm chốn cũ trường xưa Đại học Quy Nhơn
Có bờ biển đẹp gió vờn thông reo

Có con thuyền nhỏ buông neo đợi chờ
Có Hàn Mặc Tử chào mời bán trăng
Bình Định quê hương đất võ trời văn
Bao năm cách nhớ sao ngăn ta về

Chúng ta mỗi xứ mỗi người mỗi quê
Khi xa nhớ lớp sử khóa hai phải về
Cảnh cũ còn đây, nhiều thầy đã đi xa mãi
Và 8 bạn đã rời trần gian về với cõi thiên thai

Nhớ thương vô vàng, thời gian qua bao biến đổi,
Mới đó giờ đây đã thành dĩ vãng
Nhớ thương, thương nhớ cứ đong đầy muôn nổi
Bạn mình ơi! Hãy giữ giùm bao kỷ niệm

Đến kỳ thi cứ đợi thầy đến thăm, bớt thêm câu hỏi
Biết thầy thương kiểu giơ cao đánh khẻ
Vẫn còn hồn nhiên, mười tám đôi mươi tươi trẻ
Thức khuya, sáng thường hay dậy trễ

Sớm thể dục để rèn thân thể
Ký túc xá ồn ào, tiếng gõ cửa gọi nhau í ới
Vội điểm tâm, lên giảng đường nghe bài mới
Mỗi khi có thầy vào thỉnh giảng

Học tập trung cả sáng, chiều
Vất vả mà vui vì được thêm nhiều kiến thức
Tâm huyết ngươi thầy tấm lòng chân thực
Sống vô tư, nhân cách thầy cô luôn chuẩn mực

Cả đời chúng em học tâm sáng giương thầy.
Giữ giùm ta kỷ niệm thuở sinh viên
Đôi lúc muộn phiền, giận ai không thèm nói chuyện
Chiều muộn lại quên, tối trò chuyện huyên thuyên

Đêm tuần tra gặp vài đôi bạn trẻ
Trốn học bài, lên giảng đường bước đi thật khẽ
Lớp học về đêm lại hóa thiên đường
Nhớ những buổi học quân sự ở vườn trường

Các tư thế lăn lê, bò, trườn… cách tiếp cận mục tiêu
Trong chiến đấu rất cần để giành chiến thắng
Trang sử vàng bốn ngàn năm chúng ta viết tiếp
Con cháu muôn đời càng thấu hiểu sử ta

Bây giờ hoài nhớ kỷ niệm đã qua
Sao nói hết bằng lời, thiếu ngôn từ diễn tả
Ơn thầy cô, tình bằng hữu nhiều năm tháng cách xa
Đã hóa thạch thành ngọc ngà tuyệt mỹ

Hãy quên nỗi buồn, nhớ những ngày vui hoan hỷ
Chúng mình đã già gần ba phần tư thế kỷ
Trải qua bao thăng trầm vẫn chung thủy với nghề
 Mãi nhớ ơn thầy cô chong đèn soi giáo án

Gió vô tình thổi bụi phấn bay trên bục giảng
Nhuộm tóc thầy sớm chịu cảnh muối tiêu
Giờ chúng ta tóc đã bạc quá nhiều
Tình bạn vẹn nguyên bao điều nhắc nhớ

Cái thuở ban đầu mãi đẹp như mơ
Kỷ niệm đáng yêu còn nhớ đến bây giờ
Mỗi gia cảnh bạn mình sao thấu được
Nhưng còn gặp mặt nhau là vạn phước lắm rồi

Giữ giùm ta ký ức một thời sôi nổi
Bao sân si hãy buông bỏ cho rồi
Thanh thản, bình an, tràn đầy năng lượng sống
Giữ tâm lành vẹn nghĩa ân lòng nhân bao rộng

Theo năm tháng ta tìm về nhặt lại
Nâng tầm lên tình bạn mãi tuyệt vời!

16/8/2023

Ảnh tác giả cung cấp

 

THU CŨNG HỜN GHEN

Hoa hồng đẹp chỉ một tuần là héo
Tình yêu nồng nàn bởi khéo lời yêu
Ở bên nhau mong muốn được nuông chiều
Trong đáy mắt xinh muôn điều muốn nói

Anh dành hết cho riêng em một cõi
Trong trái tim mãi buộc chặt tình em
Để từng đêm anh lại mở ra xem
Hình ảnh ấy vẫn trinh nguyên đến nghiện

Mùa thu đến trời xanh trong én liệng
Sóng nhẹ ru vỗ triền cát trắng phau
Bước vào thu cảnh sắc đẹp muôn màu
Tranh bích họa thiên nhiên ban vật báu

Thu rảo bước, mắt em nhìn phúc hậu
Sáng long lành dáng thanh tú bồ câu
Mặt trái xoan cuốn hút ngay lần đầu
Công danh sớm đạt, dâu hiền vượng hỷ
Nhờ phước gặp em duyên hồng hợp ý
Nợ ái ân thiên định gặp mỹ nhân
Chuyện chúng mình em chớ quá phân vân
Thiên thành tác hợp đời em gặp vận

Em đã đến mở lòng quên sân hận
Mang hương về yên phận phúc thái lai
Thu cũng hờn ghen dáng đẹp trang đài
Em quyến rũ làm cho thu đẹp mãi!

24/7/2023

Ảnh minh họa internet

 

HOÀI NHỚ ĐÊM THU

Một chín bảy hai, đêm thu mãi nhớ
Tại bệnh viện dã chiến đóng ở bìa rừng
Đồng đội bị thương mới chuyển về
Tôi sốt rét rừng giảm đôi phần tươi trẻ.

Tuổi mười bảy đôi mươi chưa từng mê hò hẹn
Đành nợ kì thi, lắng mẹ cha trốn đi kháng chiến
Vào bộ đội với niềm tin vững chí trung kiên
Giải phóng miền nam thống nhất nước nhà.

Tình yêu quê hương đêm ngày giục giã
Dứt tiếng đạn bọm là tụm lại hát ca
Phách nhịp chưa quen nhưng xóa nỗi nhớ nhà
Có đêm trăng cùng dạo bộ giữa rừng già

Vẫn hồn nhiên vô tư quên vất vả
Đêm quên ngủ giữa rừng già, thu lá đổ
Nằm võng canh chừng một pháo thủ bị thương
Mảnh đạn đầy người anh không rên la tiếng nhỏ

Đêm xuống thấp, anh nhờ tôi dùng khăn ướt lau người
Vết thương nặng không làm sao tắm gội
Thương quá đi thôi, chiến tranh tình đồng đội thiêng liêng
Tôi lau sạch khói bom, nước mắt dội vào lòng

Anh lại hát tặng tôi bài Tiếng chày trên sóc Bom Bo
Chạnh lòng vọng tiếng nghe dường nỉ non
Pum pùm pum, pum pùm pum… giọng lịm dần
Đêm tàn lá đổ, anh về bên cõi thiên đường vô lo!

15/7/2023

Ảnh tác giả cung cấp

 

QUẢNG NGÃI QUÊ ANH

Mời em về thăm Quảng Ngãi quê anh
Bên Núi Ấn có Sông Trà soi bóng
Cầu Trà Khúc, cửa Sa Kỳ dậy sóng
Thiên Bút phê vân đóng ấn công thành

Mời em về thăm Quảng Ngãi quê anh
Mười hai cảnh đẹp, đá gành Khe Hai
Tranh bích họa làng chài Bình Hải…
Ruộng muối Sa Huỳnh tình quê Phổ Thạnh

Mời em về thăm Quảng Ngãi quê anh
Thác Trắng Minh Long mắt xanh thiếu nữ
Nắng gió Lý Sơn níu chân Hoàng Tử
Rặng phi lao ôm biển đẹp trong lành

Quảng Ngãi ngày nay cảnh đẹp như tranh
Một chuyến ghé thăm lời anh muốn ngỏ
Tình đã thắm, bến Tam Thương còn đó
Tấm chân tình em có thấu tình anh

Hẹn lần sau ước vọng sẽ duyên thành
Tình đôi lứa đẹp yến oanh giai ngẫu
Anh trao hết cho riêng em yêu dấu
Mượn bút trời viết tiếp cấu tình thơ!

03/7/2023

Ảnh minh họa internet

 

MAI BẠN VỀ

Mai bạn về tạm biệt biển yêu ơi
Kỷ niệm tắm tiên bên bờ hoàng hậu
Nhờ đá chắn thay rèm che cố dấu
Tựa thần tiên ẩn hiện dưới mây trời

Mai bạn về lòng nhớ biển chơi vơi
Từng con sóng vuốt ve hoài chưa đã
Bờ cát trắng mịn mềm sao thương quá
Suốt đêm ngày quấn quýt mãi không ngơi

Xa bạn rồi, sợ kỷ niệm đánh rơi
Bao nồng thắm của những ngày vui vẻ
Đêm văn nghệ hát vang đầy tươi trẻ
Bàn tay nào dẫn dắt bạn vào trường

Gửi lại Quy Nhơn tất cả yêu thương
Đem gói ghém những đêm trường thao thức
Đêm xuống thấp sao nao lòng rạo rực
Quá diệu kỳ như chờ chực vào yêu

Có những vùng lòng đáy biển xanh rêu
Tựa tranh vẽ cảnh hoàng hôn chiều tím
Mãi ngụp lặn chơi trò vui cút, kiếm
Giữa bãi san hô úp mặt xuống tìm

Mai bạn về còn đọng lại trong tim
Tình xa thẳm mãi ghim vào nỗi nhớ
Tạm biệt Quy Nhơn, vòng eo nín thở
Hẹn mùa sau tình muôn thuở vẹn nguyên.

12/8/2023

Ảnh minh họa internet

Hoàng Thái Triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: