Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Bùi Kim Tân

25/04/23 – 10:04

Tác giả Bùi Kim Tân

KHÚC TÌNH HẠ

Giấu Hạ buồn vào mảnh vỡ hồn đau
Cành phượng thắm đã trỗ màu nhung nhớ
Tình chia xa khiến hoa sầu muôn thuở
Trái tim ta tan vỡ một tình thương!…

Đã bao đêm thao thức giữa canh trường
Nhớ kỷ niệm một thời yêu chân thực
Áo trắng ước mơ được lưu vào ký ức
In đậm một màu mực tím thời gian

Chiều Hạ buồn muốn dạo bước lang thang
Tìm lại chút kỷ niệm chàng thưở ấy
Nhìn cánh phượng mà tim yêu trỗi dậy
Tiếng ve sầu chiếm lấy mộng trong tim

Nhớ thương nhau em mải miết đi tìm
Lòng trĩu lặng bao nỗi niềm tâm sự
Và từ đó mang nỗi buồn hay tư lự
Chôn kín tình sầu quá khứ chia xa

Muốn khép lại khúc tình buồn mùa Hạ
Nhờ mưa chiều lặng lẽ cuốn trôi đi…!

 

 ĐÊM TRĂNG HẠ

Đêm Hạ buồn lạnh lùng trong đơn lẻ
Chốn khuê phòng quạnh quẽ bởi cô liêu
Nhớ thương ai, em xếp trọn vần yêu
Gửi vào trăng với bao điều trĩu nặng

Đêm cô đơn một mình trong khuya vắng
Mắt thẫn thờ hạt châu đổ hơi sương
Tìm bóng ai qua tận mấy cung thương?
Trăng hiểu ý soi đường em dạo bước

Gió có biết vì sao ta thao thức?
Mảnh tình riêng còn day dứt con tim
Hồn ngẩn ngơ như xác lá bên thềm
Lòng trĩu nặng bao nỗi niềm dậy sóng

Trăng có biết vì sao ta đơn bóng?
Nén thương sầu lặng lẽ ngóng sao rơi
Ký ức xưa bao ngọt đắng chơi vơi
Khi Hạ về ta tìm nơi bình ổn

Mây có biết vì sao ta thương tổn?
Vết thương lòng còn tồn tại cơn đau
Mấy Xuân qua mái tóc đã điểm màu .
Nhờ ủi an mảnh trăng sầu mùa Hạ…!

Việt Trì, 10/4/2023

HƯƠNG TÌNH HẠ SANG

Xuân ra đi, gió Hạ sang xào xạc
Hương nồng nàn man mác phượng hồn nhiên
Tuổi mộng mơ làn tóc mượt nhung huyền

Tà áo trắng dáng nét duyên thiếu nữ

Tình chớm nở trót yêu người xa xứ
Trái tim hồng chiếm ngự bóng hình ai
Em chẳng mong vật chất của lầu đài
Chỉ ước nguyện tình sánh vai tâm đắt

Đêm trăng sáng sẽ không còn hiu hắt
Hạ thương yêu góp nhặt những niềm vui
Nguyện bên nhau thỏa mộng ước chung đôi
Ngày tái ngộ ta cùng về bến đợi

Ôm vườn mộng tháng ngày ta chung lối
Hoa gạo thơm đưa hương tới bên ta
Tình chỉ đẹp duyên thắm giao hòa
Mùa Hạ sang cho tình ta hạnh phúc!…

Việt Trì, 12/4/2023

 

TÌNH HẠ THƯƠNG

Chiều Hạ buồn một mình nơi hoang vắng
Ngắm hoàng hôn tĩnh lặng ánh chiều rơi
Nhớ thương ai… mà dạ cứ chơi vơi
Cơn gió thoảng thấy lòng mình se lạnh

Mây lững lờ đôi chim trời tung cánh
Rủ nhau về bay trong ánh tà dương
Ở chốn nao anh có nhớ vấn vương?
Con đường cũ nhớ thương chờ người đến

Chiều Hạ sang nhớ đến chàng thương mến
Mong ước chàng sẽ tìm đến nơi đây
Bến tương phùng thuở trước ta đắm say
Làn gió mát đưa hương bay quyến rũ

Bóng chiều loang, em vẫn còn Bến cũ
Chim phương xa về ẩn trú trên cây
Trăng Hạ thương như hiểu nỗi cảnh này
Tỏa ánh sáng để giải bày tâm sự…

Dẫu cách xa nhớ thương tình viễn xứ
Mong ước ngày chàng lãng tử chung đôi…!

Việt Trì, 14/4/2023

TÌNH HẠ PHỐI PHAI

Phượng nở rồi xác rơi rụng đầy sông
Ve than khóc nát lòng trên triền dốc
Chiều bơ vơ em lặng thầm bật khóc
Hồn đi hoang thả vóc dáng thẫn thờ

Tình hết rồi cứ ra ngẩn vào ngơ
Quay tìm lại chút dại khờ chân chất
Luôn nghĩ anh là tình yêu chân thật
Nào ngờ anh chỉ rót mật qua đường…

Quá xót lòng khi vương vấn lời thương
Giờ cam chịu ôm đoạn trường duyên cớ
Thương và nhớ dẫu nghìn trùng cách trở
Để bây giờ tình duyên lỡ đổ sông

Duyên không còn thì nợ cũng bằng không
Đành buông bỏ để Hạ buồn tê tái
Bởi Nguyệt Lão cho tình mình ngang trái
Sầu cho đời… và buồn mãi cho ta

Duyên không thành nên tình Hạ phôi pha
Xin chôn kín tình đã qua dĩ vãng…!

Việt Trì, 16/4/3023

 

HẠ BUỒN HOÀNG HÔN

Ngày Hạ buồn hoàng hôn như thiếu nắng
Bởi lòng em đã trống vắng tình ai
Nhớ thương chi để tim dạ ưu hoài?
Cơn gió thoảng khiến hồn em cô quạnh

Trên cành cây có đôi chim rỉa cánh
Cảnh thân tình đẹp trong ánh tà dương
Ở chốn này, sao em lại vấn vương?
Bởi tình thương, xưa chung trường phơi phới!

Chiều hoàng hôn mây tím giăng ngập lối
Trên mắt buồn lặng lẽ đếm mưa rơi
Em ước ao được như cánh chim trời
Mải miết bay tìm đến nơi duyên phước

Nhớ ai nhiều sao mắt mi nhòa ướt?
Mong muốn gì tình mới được lên ngôi?
Hoa Lục Bình theo dòng nước êm trôi
Thầm ước nguyện sẽ cùng ai chung lối

Hạ đơn côi hoàng hôn ngồi trông đợi
Gửi nỗi buồn vào khoảng trống hư không…!

Việt Trì, 17/04/2023

VẸN TÌNH MÙA HẠ

Hẹn mùa trăng, khi Xuân tàn Hạ tới
Ánh nguyệt vàng tỏa sáng khắp muôn nơi
Áng mây trôi như tuyết phủ sương rơi
Giăng mờ lối hàng cây xanh phượng đỏ

Đêm Hạ buồn một mình em ngồi đó
Gió mơn man như tiếng đàn gieo nhạc
Bên bờ biển sóng vào hôn em mát
Tim bồi hồi dào dạt nỗi niềm yêu

Nhớ về anh em mơ ước mọi điều
Cùng sánh bước trong mỗi chiều dạo phố
Ta bên nhau cho ái tình thổ lộ
Bến tương phùng ngày hội hương yêu

Ta bên nhau tình hạnh phúc thật nhiều
Xây mộng đẹp để hồn phiêu bay bỗng
Đêm Hạ yêu, khúc nhạc tình lắng đọng
Trái tim hồng sưởi ấm bóng giai nhân

Tình say đắm cho hồn ta lâng lâng
Đêm huyền ảo có vầng trăng soi sáng
Hạ yêu thương cho tình ta lãng mạn
Dệt mộng vàng cho hạnh phúc thăng hoa…!

Việt Trì, 18/4/2023

 

DUYÊN HẸN MÙA HẠ SANG

Mình hẹn nhau hội ngộ mùa Hạ sang
Cho lãng tử gặp hồng nhan thi nữ
Em yêu anh một chàng trai xa xứ
Bóng hình chàng chiếm ngự trái tim em

Chàng yêu em trao duyên đẹp êm đềm
Thầm hẹn ước dây tơ hồng kết bện
Chờ Hạ sang dệt mộng vàng thương mến
Nhóm lừa tình sưởi ấm trái tim yêu

Về đi anh, ta đã hứa sớm chiều
Nơi điểm hẹn có em yêu chờ đợi
Nhớ ngày xưa tình yêu ta phơi phới
Chờ bao mùa, nay mới tới Hạ sang

Em ao ước mình sẽ gặp lại chàng
Tình chung thủy, em là nàng thi nữ
Ngày xa trường, trái tim em còn giữ
Bóng hình chàng lãng tử hào hoa

Mong thời gian hãy thánh thoát trôi qua
Đúng ngày hẹn, em sẽ ra bến đợi
Thuyền tình anh sẽ cũng vừa cập tới
Ta bên nhau hạnh phúc mới tràn về…!

Việt Trì, 20/4/2023

 

HẠ VỀ CHIA XA!

Nhìn lần cuối để mai ly biệt
Xa trường rồi da diết nhớ thương
Tình đầu mới ngỏ tơ vương
Ngày mai xa cách má hường còn đâu

Tiếng ve ngân gợi câu từ giã
Cây phượng sầu, hoa lá buồn trông.
Sông xưa đổi bến ngược dòng.
Thương người viễn xứ hoài mong ân tình.

Thời áo Trắng học sinh đã khép
Cánh phượng hồng còn ép trang thơ
Xa trường ly biệt ai ngờ
Để tình lưu luyến đến giờ còn vương…!

Việt Trì, 21/4/2023

 

ĐÊM HẠ BUỒN

Đêm buông xuống sao nghe lòng trống vắng
Bầu trời đen ngàn tinh tú trốn đâu
Gió miên man lạnh buốt trái tim sầu
Nhớ anh lắm đôi dòng châu buồn bã

Đêm Hạ về sao lòng mình thấy lạ?
Bóng hình xưa, ôi nhớ quá tình nhân
Ngày xa trường chân bước, dạ bâng khuâng
Kể từ ấy ta chưa lần gặp lại…

Đêm tạ từ hương tình xưa ngây dại
Lưu luyến nhiều, giờ nghĩ lại hư không
Chuốc men say cho vơi bớt cõi lòng
Hồn khắc khoải, tim mơ hồ hình bóng

Đêm Hạ sang giữa canh tàn sầu mộng
Nhìn sương rơi mà ngỡ bóng thuyền trôi
Hôn ảo mộng với tiềm thức xa xôi
Dòng châu lệ tuôn rơi trong lặng lẽ

Đêm Hạ buồn một mình em quạnh quẽ
Đến khi nào mình sẽ được gần nhau?
Để niềm thương không phải mãi u sầu
Và hạnh phúc được bền lâu vô tận…!

Việt Trì, 22/4/2023

Ảnh minh hoạ internet

Bùi Kim Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: