Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Huỳnh Kim Thoa

22/04/23 – 04:04

Tác giả Huỳnh Kim Thoa

HẸN NHAU MÙA HẠ

Hạ đến rồi… gợi lên những ước mơ
Để nhớ lại tình thơ mùa phượng đỏ
Em e thẹn khi lời anh đã ngỏ
Mối duyên hồng ngày đó sao quên?

Ta gặp nhau là do nợ hay duyên?
Sao lưu luyến buổi đầu tiên nhìn thấy
Và từ đó… tâm hồn như ngây dại
Ngày hay đêm sao nhớ mãi “Người ta”

Trai lãng tử gặp thuyền quyên xa lạ
Nụ hương tình… đã vội vã nở hoa
Tình đôi ta dù chưa có đậm đà
Nhưng rất đẹp như hoa xinh bướm lượn

Duyên tơ hồng kể từ đó vấn vương
Dù xa cách nhưng thầm thương trộm nhớ
Duyên tình ta như có từ muôn thuở
Đẹp ân tình như duyên nợ trăm năm

Ta quý nhau luôn trọng nghĩa tình thâm
Hai tim yêu đã thì thầm hẹn ước
Em trân quý mối tình ta có được
Hẹn Hạ về ta sánh bước chung đôi!.

Sài Gòn, 08/4/2023

NHỚ ANH TÌNH HẠ

Hạ về rồi, anh có nhớ em không…?
Phượng đỏ thắm tươi hồng hoa tình ái
Ngày hò hẹn chúng mình còn e ngại
Lời tỏ bày… chỉ có cái nắm tay…

Anh ra đi… từ dạo ấy đến nay
Làm nhung nhớ bao nhiêu ngày xa cách…?
Em rất thương… nên nào đâu dám trách
Vì chữ “yêu” em không mặc cả gì

Hạ sang ơi… tim yêu đã khắc ghi
Đêm trăng sáng… ta thầm thì hẹn ước
Trăng lung linh soi mình trong làn nước
Như gật đầu… cầu duyên phước lứa đôi

Giờ xa nhau vạn dặm tận phương trời
Anh hãy nhớ đừng quên lời hứa hẹn
Tình sắt son, suốt đời em giữ vẹn
Đợi anh về… ta thỏa nguyện bên nhau

Phượng thắm tươi như xác pháo đỏ màu
Mừng mai trúc bên nhau… tình kết bện
Em thầm nguyện cho Thuyền anh cập Bến
Mùa Hạ về ta yêu mến thiết tha!…

Sài Gòn, 12/4/2023

NỖI NHỚ MÙA HẠ

Hạ đã về phượng nở nụ đơm hoa
Xuân bất chợt ra đi không từ giả
Bình minh đến tưởng chừng như xa lạ
Ánh nắng vàng… chói rực sáng vườn hoa

Giờ còn đâu những tà áo thướt tha
Anh và em mong chan hòa nỗi nhớ
Mùa Hạ đến biết bao điều trăn trở
Năm cuối cùng, sách vỡ sẽ sang trang…

Giờ chia tay… bin rịn lệ tuôn tràn
Kẻ ở, người đi nỗi buồn da diết
Về phố thị thêm nỗi niềm luyến tiếc
Xa bạn hiền, cách biêt mái trường xưa

Thầy cô ơi thương biết mấy cho vừa
Buổi chia tay… chưa hết dòng suy nghĩ
Hạ cảm thương con ve sầu thủ thỉ
Cánh phượng hồng thay quà tặng, anh trao

Trường xưa đó, tình thương nhớ dạt dào
Em còn nhớ lời kết giao hẹn ước:
Mùa Hạ về, anh cùng em sánh bước
Kết tơ duyên, ta sẽ được tình vàng!.

Sài Gòn, 12/4/2023

MÙA HẠ… RIÊNG EM

Xuân ra đi nhường bước cho Hạ sang
Lòng da diết mong ước chàng trở lại
Buổi chia tay, ngày ấy còn ngây dại
Em thư sinh nhung nhớ mãi trong tim

Hạ tuy buồn nhưng kỉ niệm dịu êm
Là hơi ấm… khi tìm về dĩ vãng
Hình ảnh xưa cũng ít nhiều lãng mạn
Khiến lòng em ngập tràn niềm thương nhớ

Em thầm nghĩ tình yêu là muôn thuở
Tuổi Thần tiên, đẹp duyên nợ biết bao
Dòng mực tím còn lưu giữ ngọt ngào
Thơ tình ái, anh đã trao mãi nhớ!…

Không ngờ rằng… duyên đầu ta cách trở
Tuổi mộng mơ đành khép kín đợi chờ
Anh xa rồi…giờ còn lại những vần thơ
Kỷ niệm đẹp không phai mờ năm tháng

Nhìn phượng hồng mà lòng em trống vắng
Hạ đừng về cho nhớ lặng bình yên
Số kiếp người luôn nặng nợ chữ duyên
Nên em cất nỗi niềm riêng mùa Hạ…!

Sài Gòn, 15/4/2023

BẢO BỐI HẠ THƯƠNG

Em sẽ là bảo bối của anh ư…?
Hạ đến rồi nên viết thư phúc đáp
Tình yêu ơi… niềm vui đến tràn ngập
Lá thư này… như xây đắp hương yêu

Lời của em muốn viết gửi anh nhiều
Nhưng vì vội… đành đôi điều anh nhé
Là Bảo bối… đừng để em buồn tẻ
Những đêm về… sầu lẻ bóng đơn côi

Em một mình… luôn cảm thấy chơi vơi
Sợ ai đó… quên lời thương tiếng nhớ
Khiến cho em… phải nặng tình duyên nợ
Ôm chiếc gối mà cứ ngỡ là anh

Dù cách xa, tình em vẫn chân thành
Hạ thương về em cũng nhớ đến anh
Em nguyện lòng cầu ước đến trời xanh
Sẽ mãi là bảo bối anh yêu dấu!…

Sài Gòn, 16/4/2023

Ảnh tác giả

Huỳnh Kim Thoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: