Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Lục Bình

24/04/23 – 10:04

Tác giả Lục Bình

NỖI NHỚ HẠ SANG…!

Chuyện tình qua anh còn nhớ không nhỉ?
Hai chúng mình còn thủ thỉ bên nhau
Nắng Hạ sang phượng nở đỏ thắm màu
Ve trỗi nhạc báo hiệu câu từ giã!

Mùa Hạ về khiến lòng em buồn bã
Sổ lưu bút, anh vội vã chuyền tay
Kỷ niệm nào còn đó những đắm say
Giờ sắp đến buổi chia tay tri kỷ?

Hoa phượng hồng ngã sang màu yêu quý
Anh tặng em để nhã ý lời thương!
Tình xao xuyến trong giờ sắp xa trường
Lời từ giã làm lệ vương tiễn biệt!

Vòng tay ôm phút chạnh lòng tha thiết
Man mác buồn, ôi da diết trào dâng
Hoa học trò cũng cảm thấy bâng khuâng
Anh an ủi và tiễn chân lưu luyến!

Buổi chia xa, ta cùng chung lời nguyện
Ước hẹn rồi lòng quyến luyến không vơi
Kỷ niệm yêu màu áo trắng một thời
Mùa Hạ về, anh nơi đâu rồi nhỉ…?

 

HẠ VỀ NHỚ ANH…!

Hạ vừa sang nắng vàng khắp ngõ
Cành phượng hồng thắm đỏ hoa tươi
Tình xưa gợi nhớ đầy vơi
Bâng khuâng áo trắng – một thời mới yêu

Tiếng Ve ngân sớm chiều ra rả
Buổi xa trường từ giả người thương
Nhớ ngày hai đứa xa trường
Tay ôm xiết chặt, lệ vương nỗi sầu

Hạ về rồi tìm đâu anh hỡi!
Tình chia ly nào bởi hợp – tan?
Xa nhau cách biệt đôi đàng
Thời gian nhung nhớ tình chàng xa phương

Anh có biết tình vương ngày đó?
Cũng bởi vì lời ngỏ duyên trao
Làm em e thẹn má đào
Khắc ghi lời hẹn năm nào mến thương!

Nhớ nhung ai đêm trường thao thức?
Mùa Hạ về nhận bức thư anh
Lời thơ yêu mến chân thành
Khiến em xao xuyến tình xanh tuổi hồng…!

 

MÙA HẠ YÊU NHỚ MÃI…!

Hạ về rồi, nắng vương mang thoảng mát
Tình yêu xưa nghe man mác hương cau
Cây Phượng hồng nở thắm đỏ sắc màu
Ngày chia tay, mong anh mau trở lại

Tiếng Ve ngân vẫn còn vang vọng mãi
Câu ân tình lưu đọng lại trong tim
Chiều nắng Hạ em mải miết kiếm tìm
Nhớ về anh, mong cánh chim về tổ…

Bến tình xưa ước đến ngày hội ngộ
Để đôi ta được thổ lộ niềm thương
Cho duyên yêu san sẻ suốt đêm trường
Lửa tim hồng rực cháy vương tình ái!

Ánh hoàng hôn hiểu lòng em thực tại
Nên bóng chiều còn vương mãi chưa tan
Nhớ tình xưa Lãng Tử cạnh hồng nhan
Em tha thiết, mối duyên vàng muôn thuở!

Vì duyên nợ khiến lòng em nhung nhớ
Mối tình hồng, sao vội nỡ rời xa?
Ta bên nhau tình say đắm mặn mà
Thuyền cập Bến, duyên tình ta thắm mãi…!

 

TÌNH ĐẸP THỜI ÁO TRẮNG…!

Em nhớ tình ta lúc xa trường
Phượng hồng xao xuyến bởi yêu đương
Chia tay ngày ấy dường đẫm lệ
Lưu bút tình thơ dễ vấn vương

Chạnh lòng nuối tiếc hỡi người thương
Áo Trắng em xưa xinh nhất trường
Anh hay để ý thường nhắn gởi:
Thơ tình, nhạc mới khúc tơ vương!…

Hạ về Phượng nhớ nhạc du dương
Tiếng ve ra rả rộn bên đường
Nụ hồng luyến tiếc vương tình ý
Duyên ta yêu quý nhớ Hạ sang!

Sân trường ngày ấy thật rộn ràng
Người đi kẻ ở ngỡ vương mang
Chia tay giờ cuối chàng tâm sự:
Anh mãi yêu em nữ hồng nhan

Phượng buồn thấp thoáng ánh Hạ sang
Anh tiễn em đi buổi chiều vàng
Ước hẹn gì đây chàng Lãng tử?
Để duyên tình đẹp với hồng nhan…!

 

TÌNH KHÚC HẠ SANG…!

Hạ sắp sang nắng loang vàng phố thị
Chia tay rồi tri kỷ dấu yêu ơi…!
Mùa Hạ đến lòng thương mến đầy vơi
Buổi chia tay, sao nỡ rời nhung nhớ?

Hương bưởi thơm, nhắc tình ai duyên nợ
Tuổi học trò hay nhung nhớ về nhau
Cùng hái hoa bắt bướm dưới chân cầu
Nụ hồng thơm ta trao nhau từ ấy!…

Tiết giao mùa, tiếng ve ngân trỗi dậy
Giờ chia tay chiếm lấy mộng yêu thương
Cành hồng thắm còn vấn vương tình ái
Khiến lòng ta nhớ mãi buổi xa trường.

Hạ sang về vang nhạc khúc tơ vương
Như nhắc nhở tình thương người tri kỷ
Dẫu xa nhau nhưng lòng ta hiểu ý
Bản tình ca như thiên lý hữu duyên…

Tình đôi ta giống như Bến với Thuyền
Anh Lãng Tử, em thuyền quyên chung thủy
Dẫu cách xa nhưng lòng ta hoan hỉ
Tình khúc Hạ sang yêu quý biết bao…!

Ảnh tác giả

Lục Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: