24/04/23 – 10:04

HẠ
Một cánh Phượng hồng rơi trước cổng
Một trang vở cuối gấp vào lòng
Một dòng lưu bút còn xao xuyến
Mấy lược người đi mấy kẻ mong.
SẮC MÀU
Yêu sao bóng nắng nghiêng VÀNG
Yêu tà áo TÍM dáng nàng thanh thanh
Yêu nhiều yêu thuở ngày XANH
Yêu đôi bướm TRẮNG lượn quanh cành HỒNG
Yêu vành môi ĐỎ thắm nồng
ĐEN huyền đôi mắt bềnh bồng tóc NÂU
Không gian bàng BẠC sắc màu
Hoa niên tuổi NGỌC ngọt ngào tình ca.
TRỘM NHÌN
Tôi về thăm lại mái trường xưa
Chừng như ngày ấy mới hôm rồi
Bóng ai thấp thoáng bên song cửa?
Rèm che một nửa dáng em ngồi.
THUỞ HỌC TRÒ
Anh đã trao em cả tấm tình
Nhớ nhung yêu mến của lòng anh
Em ơi! Xa cách dù đôi ngã
Tim anh luôn chỉ một bóng hình
Em có biết không những buổi chiều
Anh buồn anh lại nhớ xa xôi
Nhớ bao kỷ niệm ngày gần gũi
Nhớ buổi đi về ta có đôi
Từ bấy đến nay đã mấy mùa
Phượng tàn Phượng nở mấy thu đông
Bao lần mưa nắng bao lần nhớ
Đau xót lòng anh em biết không
Mỗi độ ve sầu vang tiếng khóc
Niềm thương nỗi nhớ lại dâng đầy
Dù bụi thời gian mờ dĩ vãng
Giữ trọn cho nhau kỷ niệm nầy.

Ng Văn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân