24/04/23 – 03:04

Hạ ơi!
Hạ về chàng có nhớ không
Tiếng ve thúc giục tuổi hồng vào thi
Khi xưa tuổi mới dậy thì
Phải lòng thôi chứ, biết chi về chàng.
Xa rồi nỗi nhớ vương mang
Tự nhiên em thấy bóng chàng trong tim
Bao nhiêu nhung nhớ đi tìm
Biết chàng sải cánh như chim giữa trời.
Làm sao gặp được chàng ơi?
Cho em thổ lộ những lời yêu thương!
Đôi ta cách trở dặm đường
Biết bao nhung nhớ vấn vương tơ lòng.
Nơi xa, em chỉ thầm mong
Chúc chàng hạnh phúc trong vòng tay yêu
Nhớ về nơi ấy thật nhiều
Có người em gái sớm chiều đợi trông!…
Bến Tre, 12/4/2023
Hạ về nhung nhớ
Hè về, anh mãi ở đâu?
Để em nhung nhớ, nỗi sầu trong tim
Nhiều khi em muốn đi tìm
Ước mình có cánh như chim giữa trời
Đôi ta xa cách hai nơi
Từ trong sâu thẳm có lời em trao
Bao giờ tình mới ngọt ngào?
Nụ hôn nồng thắm xiết bao đợi chờ!…
Đêm nào em cũng nằm mơ
Được anh ôm ấp, thẫn thờ tâm can
Thật là hạnh phúc ngập tràn
Quờ tay chẳng thấy, thở than trong lòng.
Anh ơi em vẫn chờ mong
Trái tim ấp ủ trong vòng tay yêu
Bên nhau hạnh phúc sớm chiều
Chàng kêu thiếp dạ bao nhiêu tình nồng!…
Bến Tre, 14/4/2023
Phượng nhớ hạ thương
Hạ về phượng nở nắng say
Sân trường thiếu nữ tung bay áo dài
Mùa thi lưu bút trao tay
Tiễn đưa ngày ấy, mắt ai ẩn tình?…
Cớ sao duyên của chúng mình
Vấn vương thương nhớ, tự tình chia xa?
Mến em, anh tặng nụ hoa
Chia ly ngày ấy, rời xa không đành
Tuổi hồng ao ước tình xanh
Đường tình mộng tưởng song hành bên nhau.
Hẹn hò trò chuyện bên cầu
Hái hoa, đuổi bướm ước câu tơ hồng!…
Tiếng ve gợi nhớ hoài mong
Trỗi lên điệp khúc não lòng chia xa
Còn đâu tà áo thướt tha
Cùng anh dạo bước đi qua Bến tình?…
Hôm nay nghĩ chuyện chúng mình
Phượng hồng gợi nhớ mối tình đắm say!
Tình đầu sao vội chia tay?
Hạ thương phượng nhớ đong đầy trong ta!…
Bến Tre, 16/4/2023

Nguyễn Thị Kim Thoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân